Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi đứa con mình đang mang trong bụng, hơn thế nữa con lại mất cả hai đứa con ấy vậy mà… Mẹ vẫn vô cảm trên nỗi đau của con, mẹ không cảm nhận được điều đó sao?

Chỉ vì cha mẹ lúc nào cũng cãi nhau, về nhà như địa ngục, con đành nhắm mắt lấy chồng. Khó khăn lắm con mới có thai mà lại được 1 cặp song sinh trai và gái, con hạnh phúc vô cùng nhưng tại sao? Con với ba mẹ nợ nần gì kiếp trước mà về ở nhờ nhà cha mẹ chỉ 1 tháng khiến con kiệt sức và không giữ được 2 bé?
Cha mẹ lúc nào cũng cãi nhau, tất cả do mẹ, mẹ đi đánh bài thâu đêm suốt sáng, con là người phải nghe bao lời chỉ trích hằn học từ ba. Bầu bí tháng thứ 6 rồi mà 2 bé nữa, đêm con không ngủ được, cả ngày bị tra tấn lỗ tai, con mệt mỏi vô cùng. Tại sao con không thể bỏ ngoài tai chuyện cha mẹ được?
Bao lần con nói mẹ là con đang bầu bí mẹ bớt đi đánh bài cho con được 1 ngày yên bình, sao mẹ tàn nhẫn với con như vậy. Cho tới hôm nay con đang nằm ổ 1 tháng mà mẹ vẫn đi đánh bài, mẹ đi cả đêm, con có phải chó mèo cảnh đâu, mà tới giờ cho ăn cơm mẹ về cho ăn xong rồi mẹ lại đi.
Con muốn nói với mẹ là con hận mẹ, mẹ có biết con đau đớn ra sao khi mất con mình? Mẹ không cảm nhận được nỗi đau của con sao? Đêm nay mẹ lại đánh bài thâu đêm và con lại mất ngủ vì buồn và đau lồng ngực. Nhà mình giờ nợ đầy đầu rồi, mẹ nghĩ gì mà làm vậy hả mẹ, trái tim mẹ làm bằng gì?
Hana
thanh đã bình luận
Chỉ biết chúc cho bạn sẽ có được cuộc sống bình an về sau!