Quá khứ như một kỷ niệm buồn và mình hãy sống vui, sống khỏe, còn tình cảm của chồng mình có yêu mình hay không không còn quan trọng với mình nữa. Mình cũng chỉ biết cố gắng sống hết mình, vì sự tồn tai của gia đình trong khả năng của mình.
Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Sống không có lòng tin thật buồn chồng ạ!“, mình xin chia sẻ với bạn. Hoàn cảnh của vợ chồng mình hiện giờ giống hệt bạn luôn.

Mình cũng đã từng nghĩ tính chồng mình khô khan nên thôi thì tốt với mình là được. Mình cũng biết khi chồng mình ra ngoài nói năng với những người phụ nữ khác rất tình cảm và mình cũng có nhắc đến điều đó với chồng thì chồng minh bảo đó là xã giao. Nhưng rồi đến một ngày, mình cũng đọc được những dòng email rất tình cảm và những câu nói thi vị dành cho nhau và những cuộc hen hò của chồng mình với người phụ nữ khác…
Minh cũng bị suy sụp và mất niềm tin thật sự với người chồng mà mình luôn tin tưởng dù cho anh có khô khan với mình. Bạn biết không, khi mình biết những chuyện đó, chồng mình không được một lời an ủi, hay thể hiện một chút tình cảm dành cho mình. Gần 3 năm nay rồi mình buồn vô tận, rồi mình cũng phải học cách sống để thích nghi với hoàn cảnh hiên tại.
Mình cũng có những suy nghĩ như bạn (phải yêu lấy chính mình), mình cố quên đi những nỗi buồn, hãy coi quá khứ như một kỷ niệm buồn và mình hãy sống vui, sống khỏe, còn tình cảm của chồng mình có yêu mình hay không không còn quan trọng với mình nữa. Mình cũng chỉ biết cố gắng sống hết mình, vì sự tồn tai của gia đình trong khả năng của mình. Mình chúc bạn hãy sống vui sống khỏe, sống cho chính mình và người thân của mình!
hai hoang đã bình luận
Đứng là phụ nữ chúng mình đã đến lúc tự thương lấy bản thân mình nếu mình muốn được hạnh phúc
Nguyen thi kim thanh đã bình luận
Hiện nay cuộc sống làm cho rất nhiều nguời bi suy sup tinh thần ,khi phát hiện ra hay nghe thây về đối tượng ta nương tựa không dươc như ta nghĩ ,niềm tin đó bi suy sụp ,sự đỗ vỡ về đời sống làm cho con nguời trải qua nhiều giai đoan khó khăn mà không tìm ra lối thoát ..
Tan vỡ là điều không ai muốn nhưng nó vẫn xảy ra để lai trong tâm hồn nỗi đau ,người mà mình đã từng đặt hết niềm tin tưởng ,quan tâm hết lòng giờ đây không là duy nhât của mình ,quá khứ không thay đổi được ,ta không nên sống về quá khứ mà hay thiết lập cho mình một quan điểm sống mới để vuợt qua dòng cảm giác đau khổ .
Để có sự thanh thản thật sự mõi người phải biết làm lành nỗi đau đó là tha thứ cho người đã gây ra nỗi đau .
khi mối quan hệ được kết thúc mình nên tao điều kiện để bản thân mình hồi phục ,tiếp tục vui sống .thiết nghĩ ta không nên luyến ái với người phụ bạc ,họ không đáng để làm ta đau khổ ,cứ phải sống cho tốt ,cuộc sống muôn màu muôn vẻ ,còn có nhiều màu sắc ,rồi ta sẽ tìm thấy được màu sắc mà mình ưa thich .
Tinh yêu vẫn luôn là điều mới mẻ trong cuôc đời này và sau khi hàn gắn trái tim tan vỡ , ta không sống chỉ thiên về tinh cảm cá nhân , mà mình cần phải sống vi mọi người xung quanh mình ,đem tình thương chia sẻ tinh thương , đó cũng là đời sống tâm linh giúp cho mình có cuộc sống an lac ,
Không có tình yêu nào vĩnh cửu ,tình yêu rưc cháy vẫn có thể bị biến mất vào một ngày nào đó .quán chiếu được điều này nó giống như ly nước sôi lúc đầu có độ nóng bốc khói nhưng chỉ một thời gian ly nước đó trở ngội lạnh ,ta ý thức và chấp nhận chuyển biến ấy mình sẽ bớt đau khổ .
Vì thế ta không nên đặt niềm tin vào bất cứ sự viêc gì mà hay tư tin vào chinh mình ,mình là điểm tựa vững chắc cho bản thân mình để không trở thành nạn nhân của niềm tin .
Kim Thanh đã bình luận
ủng hộ ý kiến này… bất ngờ vì tên giống hệt tên mình… cả họ và tên… ^^
LE LAN HUONG đã bình luận
HANH PHUC LA GI ? CO LE KHO AI TRA LOI CHINH XAC DC DIEU TUONG CHUNG NHU DON GIAN NHUNG LAI KHO VO CUNG, TOI CUNG NHU HOAN CANNH CUA BAN, NHUNG
Nguyen thi kim thanh đã bình luận
ban Kim Thanh mên ,vay ban o dau ? sao trung hop ca ten va ho nua ,that la vui