Mỗi khi tôi yêu cầu anh ấy lại là những lần tôi bị la mắng, nói tôi không phải là… con gái, không… chuyên chính, con gái gì mà không có ý tứ gì, con trai người ta cũng không như thế. Mà tôi đâu có đòi hỏi anh hàng ngày, tới vài tuần, có khi vài tháng mới yêu cầu anh, vậy mà anh lại nói những lời lẽ như thế. Tôi cũng không phải là người con gái không đảm đang, hay bất mãn gì với gia đình anh.

Tôi năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 5 năm rồi. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, anh làm nhân viên trong sở thuế, lương ổn định. Trước khi lấy chồng tôi cũng từng có 1 vài mối tình nhưng chưa lần nào vượt quá giới hạn.
Những ngày đầu khi cưới chúng tôi quan hệ bình thường như những người khác nhưng từ khi biết có bầu thì từ ngày ấy trở đi vợ chồng tôi không quan hệ. Khi sinh con ra được 3 tháng chúng tôi có quan hệ 1 vài lần, rồi từ ngày đó không quan hệ cho tới bây giờ. Không phải là tôi không muốn mà do chồng tôi không thích quan hệ.
Mỗi khi tôi yêu cầu anh ấy lại là những lần tôi bị la mắng, nói tôi không phải là… con gái, không… chuyên chính, con gái gì mà không có ý tứ gì, con trai người ta cũng không như thế. Mà tôi đâu có đòi hỏi anh hàng ngày, tới vài tuần, có khi vài tháng mới yêu cầu anh, vậy mà anh lại nói những lời lẽ như thế. Tôi cũng không phải là người con gái không đảm đang, hay bất mãn gì với gia đình anh.
Tôi thuộc diện người con gái ưa nhìn, xinh gái trong mắt mọi người thế mà không biết tại sao anh lại nhẫn tâm nói với tôi những lời lẽ khó nghe như thế? Tôi không hiểu, hay nói cách khác tôi không hề hài lòng, uất ức. Tôi không phải là người vô nghề, vô học… Tôi cũng cùng anh kiếm tiền để vun vén cho tương lai của con trẻ. Thế tại sao? tại sao anh lại như thế?
Dạo này anh đi làm bất thường, ít khi ăn cơm tối ở nhà, ít quan tâm tới tôi hơn. Chồng tôi làm sao thế này? Tôi phải làm sao? Xin anh chị hãy giúp tôi với…
Thiên thần
hang đã bình luận
Có lẽ chồng bạn bị Gay rồi
Pham Van Hanh đã bình luận
Toi khong hieu ro gia dinh ban nen khong the khuyen ban nhu the nao nhung co the nam trong 3 truong hop sau
1 Chong ban la gay chi cuoi vo sinh con de che mat du luan
2 Chong ban co bo` nhi’
3 Ban da tao ra 1 loi lam khong the? tha thu’
meocon đã bình luận
Chị nên âm thầm theo dõi anh xem anh có mối tình nào ngoài luồng không hay có chuyện gì bất thường không, Nếu như anh không có gì thì có thể anh bị bệnh gì đó rồi. Tùy cơ mà ứng biến thôi
ngoc đã bình luận
Chia buon cung ban. Toi thay ban dau sai khi yeu cau vay vi da la vo chong yeu cau vay con hon la di an nem. Theo toi co the:
Chong ban bi tam ly vi thoi gian ban mang thai
Chong ban bi Gay
Chong ban co nguoi thu ba nen kiem chuyen
Chong ban da thay khuyet diem gi cua ban ma k rong luong tha thu va cung k noi
Chong ban dang bi ap luc trong cong viec lau ngay k duoc chia se.
Thu Hiền đã bình luận
trước đây vc mình cũng có một thời gian như bạn vậy, vc mình rất hòa hợp trong chuyện ấy nhưng bỗng dưng một thời gian chồng mình không muốn qh sau đó mình gặng hỏi và anh ấy đá thú nhận là vì có hôm bạn bè rủ rê đi nhậu xỉn rồi di bóc bánh trả tiền, sợ bị lây bệnh đi xét nghiệm lúc đó ko bị nhưng bác sỹ bảo phải sau 6 tháng xét nghiệm lại mới chính xác có bi ko? thế là chông mình về ko giám qh hệ với vợ vì sợ bị lây bệnh cho vợ.
mình nghĩ chồng bạn có thể bị vướng vào chuyện đó chăng? bạn thử nhẹ nhàng tâm sự với chồng thử xem sao, chúc bạn hạnh phúc.
Lammai đã bình luận
Chắc chồng bạn có vấn đề về giới tính rồi. Bạn hãy tìm hiểu về gay đi