Phụ nữ ai chả ghen, mình cũng đã sai khi ít quan tâm đến tâm tư, tình cảm của anh ấy. Vợ chồng đầu gối tay ấp nhưng ít khi bọn mình nói chuyện hợp nhau và có lẽ chính điều đó làm cho anh ấy và mình có khoảng cách.
Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Chồng không quên người cũ, em phải làm sao?“. Hoàn cảnh của bạn cũng giống mình. Mình phát hiện chồng mình quay lại với người yêu cũ qua trang facebook của chồng và cả của cô gái kia. Mình đã rất thất vọng khi biết chồng mình đã khóc khi tâm sự với cô gái đó, chồng mình đã nói với cô gái đó là 7 năm cưới vợ nhưng không hề hiểu vợ và chỉ xem vợ như một người bạn. Bạn có biết mình sụp đổ tinh thần như thế nào không? Mình đã quay cuồng, đau khổ, tim mình như tan nát… Khi mình hỏi thì chồng mình không nói gì, chỉ nói từ nhỏ tới lớn có yêu ai bao giờ đâu, chỉ có người con gái đó là gặp nhau tâm sự thôi.

Mình buồn và khóc thật nhiều, mình thấy thương cho bản thân mình, thương đứa con nhỏ và cả sinh linh đang mang trong mình. Hạnh phúc gia đình mình những tháng ngày này như địa ngục, chồng mình không muốn nhìn mặt mình, không muốn nói chuyện với mình. Anh đi làm và trở về nhà như là trách nhiệm, khoảng cách vợ chồng trước đây tình cảm sâu đậm là thế giờ bỗng nhiên trở nên xa cách đến đau lòng, chồng mình đó – gần gũi mà xa tầm tay với…
Phụ nữ ai chả ghen, mình cũng đã sai khi ít quan tâm đến tâm tư, tình cảm của anh ấy. Vợ chồng đầu gối tay ấp nhưng ít khi bọn mình nói chuyện hợp nhau và có lẽ chính điều đó làm cho anh ấy và mình có khoảng cách.
Nhưng bạn ơi, theo mình thì việc gì cũng có cách giải quyết. Mình nghĩ nếu bạn còn yêu anh ấy, còn thương con và coi trọng mái ấm gia đình thì cứ bình tĩnh, ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng khi mọi khúc mắc không thể gỡ bỏ được. Mình cũng đang cố gắng để hoàn thiện lại mình, là phụ nữ mình phải là người giữ lửa, biết chấp nhận và tha thứ sẽ giúp mình lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Mình vẫn hy vọng sau phút giây xao lòng ấy chồng mình sẽ nhận ra đâu là bến đỗ thật sự. Hãy tự tin lên bạn nhé!
hai hoang đã bình luận
Đừng vội giận là nghĩ đến ly hôn. hãy cố gắng trong mọi khả năng. tôi đồng ý với bạn.