Cuộc sống cứ đơn giản trôi đi nếu như tôi không gặp anh ấy. Ngày đầu tiên tôi về nhà anh, tôi biết gia đình anh rất khắc nghiệt, từ ba mẹ cho tới các em. Ngày đầu tiên ấy tôi bị gia đình anh nói rằng: không hợp tuổi sẽ không cho chúng tôi lấy nhau, không bao giờ cả. Tôi đã khóc, tôi nghĩ chia tay là xong nhưng tôi không làm được. Cuối cùng anh cũng thuyết phục được ba mẹ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.

2 chúng tôi ở 2 nơi khác nhau, tôi thì ở Tuyên Quang còn anh ở Nam Định. Tất cả mọi thứ với một cô gái 20tuổi như tôi thật bỡ ngỡ. Anh đã đi mượn tiền về tổ chức đám cưới, 1 đám cưới giản đơn, đến nhẫn cưới tôi cũng chưa bao giờ được đeo. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ êm xuôi khi tôi là con trong gia đình nhưng không, tôi đã nhầm. Cưới xong dù khó khăn nhưng cuộc sống vẫn rất vui khi tôi biết mình đã có thai. Niềm vui đó đã vụt tắt khi cái thai mới chỉ được 4 tuần thì hỏng, lòng tôi đau như cắt.
Đó là tổn thương quá lớn đối với tôi, bố mẹ trên nhà tôi thì lo lắng cho con lặn lội 150km từ Tuyên Quang về Hà Nội để thăm con. Còn gia đình chồng thì không 1 lời hỏi han, động viên. Nuốt nước mắt vào tim tôi cố gắng sống tiếp. Rồi tôi cũng đi làm để trả nợ. Gia đình chồng thậm chí không quan tâm con hết nợ chưa mà còn đòi hỏi tiền từ vợ chồng tôi. Cuộc sống khó khăn, bế tắc buộc tôi phải bán của hồi môn của bố mẹ cho đi trả nợ. Cuối cùng cũng hết nợ, vợ chồng tôi quyết định mở xưởng làm riêng nhưng cũng từ đây hạnh phúc gia đình rạn nứt.
Chồng tôi sống hết mình vì bố mẹ, anh em, bạn bè, bỏ mặc tôi sống cô đơn. Tôi bị trầm cảm nhưng vì chồng tôi vẫn quyết sống tiếp. Chồng tôi thì chỉ cần 1 lời từ gia đình anh em, bạn bè là mắng chửi tôi. Tôi rất buồn nhưng vì tôi yêu rất nhiều nên giờ tôi chỉ biết ngậm ngùi mà khóc thôi. Tôi mệt mỏi không muốn bước tiếp nữa. Gia đình chồng ghét tôi nên chỉ cần 1 sai sót nhỏ nhoi cũng để ý, em chồng thì nói tôi cãi chồng trong khi tôi nói để 2 vợ chồng cùng giải quyết. Tôi chán cuộc sống này. Tôi muốn từ bỏ…
thanh đã bình luận
Bạn à, nếu người chồng như thế thì bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu .Vì giống hệt như chồng mình .Bằng chứng là mình vẫn tiếp tục như vậy 5, 6 năm nữa .Nhưng mọi thứ không cải thiện hơn ,và mình đã ly thân được gần năm nay .Ly thân hy vọng để họ nhìn nhận lại mà thay đổi. Nhưng không bạn à, có lẽ là miùnh sẽ ly hôn .Biết là ly hôn bây giờ cũng muộn .Nhưng dù một ngày cũng sống cho ra sống .Bạn hãy suy nghĩ kỹ và mong bạn có quyêt định đúng .