Anh nói tôi hãy cố gắng chịu đựng, anh sẽ không bỏ tôi nhưng anh cũng… không bỏ cô ấy. Vì tôi là người đến sau, tôi hãy cố gắng chịu khó anh sẽ cưng tôi nhiều.
Tôi năm nay 27 tuổi, một cái tuổi không phải là nhỏ cũng không phải gọi là già, tôi làm công chức nhà nước mức lương khoảng 3 triệu, gương mặt không đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Trước đây tôi cũng đã từng yêu một người làm bộ đội nhưng tình yêu đầu đã không được như ý, anh ấy phụ tôi. Tôi buồn và đau khổ rất nhiều nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa nhưng cuộc đời không như ta nghĩ.

Tôi đã gặp và yêu người yêu hiện tại, chúng tôi đã yêu nhau hơn 1 năm, anh cũng là bộ đội, tôi yêu anh rất nhiều và cảm anh anh cũng thật lòng với mình. Tôi chỉ còn mong tới ngày đám cưới, vậy mà giờ mọi thứ không như tôi mong đợi, tôi bế tắc không biết làm như thế nào. Anh trước đây có vợ và 1 con đã ly dị tôi biết điều đó và tôi rất yêu anh vì tôi thấy anh đau khổ trong cuộc hôn nhân không trọn vẹn đó, vậy mà…
Giờ đây tôi lại phải nghe thêm một chuyện từ anh nữa, đó là anh phải cưới vợ, người đó đang ở nước ngoài sắp về nước. Anh không thể bỏ người ta được vì người đó đã giúp đỡ anh rất nhiều về tình cảm và tiền bạc. Từ khi quen nhau anh không hề nói về điều này, giờ sắp đến khi người ấy về thì anh mới nói. Anh nói tôi hãy cố gắng chịu đựng, anh sẽ không bỏ tôi nhưng anh cũng… không bỏ cô ấy. Vì tôi là người đến sau, tôi hãy cố gắng chịu khó, anh sẽ… cưng tôi nhiều.
Tôi không biết rồi tôi sẽ ra sao, tôi đau khổ khi phải nghĩ chuyện đó nhưng tôi không thể bỏ anh được. Từ khi quen anh đến giờ, gia đình anh có chuyện gì tôi đều lo liệu tiếp anh tất cả. Tôi biết mình khờ nhưng tôi không thể nào sống thiếu anh được, tôi rất yêu anh. Tôi chỉ mong anh thấy được những gì tôi làm cho anh và gia đình anh, mà anh thương tôi nhiều đừng để tôi chịu thiệt thòi. Nếu tôi tìm cách cho người kia biết mối quan hệ của anh và tôi thì chị ấy sẽ từ bỏ nhưng như thế anh ấy sẽ bị dằn vặt và sẽ giận tôi. Giờ tôi không biết làm thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
THOCON đã bình luận
nguoi dan ong tham lam vay ma ban con tiec gi nua,.k the hieu nua, o do tuoi nay minh phai tu nam lay hp cho minh chu. dung lam cai bong di ben doi nguoi ta ban a
susi đã bình luận
ngốc…
thu hiền đã bình luận
người đàn ông này không xứng đáng để em phải tiếc. Anh ta vì ơn huệ người phụ nữ mà phải lấy cô ta, nói như em là anh ta không yêu, vậy anh đã là người không trung thực với cô gái kia. Trước kia anh ta không nói với em về mối quan hệ này và cũng không nói anh ta đã có một đời vợ và một đứa con chứng tỏ anh ta cũng không trung thực với cả em. Đến nay anh ta lại vừa muốn cưới cô gái kia vừa muốn có em chứng tỏ anh ta là người quá tham lam và ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Đấy là chưa kể động cơ anh ta lấy cô gái kia em mới chỉ nghe anh ta nói chứ chưa biết thực hư thế nào, rất có thể vì tiền em ạ và một điều nữa em cần tìm hiểu là tại sao anh ta ly hôn, thông thường một người phụ nữ (vợ anh ta) không bao giờ muốn bỏ chồng của mình dù anh ta có là kẻ ăn mày có lương tâm. Em hãy tìm hiểu và quyết định, người đàn ông mà em đem lòng yêu tha thiết có rất nhiều biểu hiện của anh chàng họ sở đấy.
meo ngoan đã bình luận
Một sự hy sinh vô nghĩa ! sự ngụy biện quá ngọt ngào ! hãy thức tĩnh đi bé yêu ạ . ” Buông bỏ ” đi .
huyền đã bình luận
bạn ah ông cha ta tư xưa tới h có nhưng câu ca dao tuc ngữ mà rất đúng là ” tiền bạc phân minh ái tình rứt khoát ” chúc bạn hạnh phúc!