Vợ tôi đã khổ rất nhiều vì tôi. Một người đàn bà chỉ biết làm lo cho chồng con, không biết vui chơi là gì, còn tôi thì lại làm khổ vợ và các con, tôi thấy mình hèn và nhục quá. Các bạn có cách nào chỉ tôi để tôi có nghị lực đoạn tuyệt với ma túy không?
Tôi là một người đàn ông 100% nhưng lại là một con nghiện heroin. Lúc chưa lấy vợ tôi đã nghiện hơn 6 năm, sau đó được sự động viên của gia đình tôi về quê cai nghiện và gặp được vợ tôi. Sau đó đến đám cưới gia đình tôi đã giấu bên nhà vợ về sự nghiện ngập của tôi. Sau đó tôi cũng đã cai hẳn được gần 5 năm và rồi lại lén lút chơi lại. Tuy tôi không chơi thường xuyên, mỗi tháng một lần và cho đến bây giờ tôi đã 38 tuổi có hai con, một trai, một gái.

Lúc đầu chung sống với tôi vợ tôi không nghi ngờ gì nhưng sau này nhiều lúc thấy tính tôi nhiều lúc kỳ lạ khi sử dụng ma túy mà vợ tôi dần phát hiện ra. Vợ tôi đã khóc rất nhiều và khuyên tôi bỏ thuốc, cai nghiện. Tôi cũng đã bỏ nhưng chỉ được một hai tháng tôi lại sử dụng lại nhưng không thường xuyên. Theo kiểu dân chơi ma túy thì đó là “nhảy dù”. Và khi nhảy dù thường rồi cũng chơi trở lại rồi lại bỏ, rồi lại chơi…
Những khi chơi lại tôi thường nói dối vợ tôi không chơi nữa nhưng vợ tôi vẫn phát hiện ra. Bản thân tôi rất thương con và vợ, tôi không muốn dính tới ma túy nữa nhưng những con nghiện luôn tìm mọi cách rủ rê tôi dù tôi cũng tìm mọi cách né tránh. Tôi thấy muốn từ bỏ cơn nghiện không khó chủ yếu là do bản thân thôi nhưng cái chính là có từ bỏ đoạn tuyệt hay không hay lại vẫn nhảy dù, tôi thực sự thấy chán bản thân mình lắm rồi.
Vợ tôi đã khổ rất nhiều vì tôi. Một người đàn bà chỉ biết làm lo cho chồng con, không biết vui chơi là gì, còn tôi thì lại làm khổ vợ và các con, tôi thấy mình hèn và nhục quá. Các bạn có cách nào chỉ tôi để tôi có nghị lực đoạn tuyệt với ma túy không?
Hôm nay tôi viết lên những tâm sự này và trong bản thân cũng quyết từ bỏ vĩnh viễn ma túy. Tôi sẽ cố gắng vượt qua lần cuối cùng trong đời để làm lại cuộc đời và để mang lại cho vợ niềm vui, hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng!
meocon đã bình luận
chả ai có thể giúp mình cả ngoài ý chí của mình. Chúc bạn sớm đoạn tuyệt với ma túy.
Pham Van Hanh đã bình luận
Thank you
meo ngoan đã bình luận
Trước khi Cai nghiện bạn cần làm nhu’Ng~ điều sau : Bước 1 . Phải liên kết tâm sự với những người trong gia đình để hổ trợ bạn , trong số những người trong gia đình _phải có 1 người nào mà bạn thật sự tin tưởng có thể giúp và nâng đỡ ban nhất , nếu người đó ở gần thì ok , nhu’Ng nếu ở xa nên phai có số điện thoại của người này ,để khi cần sự giúp đỡ họ có thể đến ngay giúp đỡ bạn . Bước 2 : TRONG THỜI GIAN CAI NGHiệN , bạn phải đến một nơi yên tĩnh , mà nơi đó nhất thiết kô có sự hay điều gì có thể gợi nhớ đến ma túy . Bước 3 . khoảng thời gian 24 giờ sau khi cay , bạn sẽ có những cảm giác : ko muon an ,chảy nước mắt , nỗi da gà , bồn chồn vv…. Ngày kế tiếp sẽ khó khăn hơn : cảm giác buồn nôn , bực rứt , và thèm ma túy trở lại . Bạn có thể bị tiêu chảy , đau ruột , hầm hập trong người …vv……………….. Giai đoạn này l.à giai đoạn quyết liêt nhất để chiến thắng hay kô? Trong cơn nghiện bạn nên nhất thiết cần một người tin cậy ở bên cạnh nếu có thể , nếu ko cũng kô sau bạn cần nghĩ đến những điều sau ; KHi cai được MaTuy bạn sẽ có : Dư tiền , công việc ổn định, Sức khỏe hồi phục , Gí a đình hạnh phúc , đó là điều chắc chắn ! còn NẾU tiếp tục hút chit : Tiền bạc luôn thiếu thốn , kô làm ăn gì được , Sức khỏe tàn tệ , gian đình tan nát , đó cũng là điều chắc chắn ! …..Dĩ nhiên thời gian cay nghiện phải chiến đấu với cơn nghiền , từng giờ , từng phút …….. kô phải là điều dễ dàng!, nó luôn cần là ý chí !!! Bạn nên có gắng hết sức trong khoảng thòi gian đó , cố kô nghĩ hay nói về matuy hãy đi dạo với bạn , người bạn tin cậy và nói chuyên j phiếm hay cai gì khiến bạn vui . Tôi cảm thấy bạn là người vẫn còn may mắn . vì còn gia đình . Hãy cố gắng vì gia đình và bạn cũng sẽ sở hữu một thân thể khỏe mạnh, tôi mong ngày mai trời lai sáng với cuộc đời bạn , trong môt gia đình hạnh phúc trong một thân thể khỏe mạnh , chớ kô muôn bạn trông nhu’ bộ Xương Khô . Cố lên .
Pham Van Hanh đã bình luận
Thank ban ra nhieu ve loi khuyen
luyến đã bình luận
cố gắng nha
Pham Van Hanh đã bình luận
Thank
Kim Thanh đã bình luận
câu truyện của anh, rất giống anh trai tôi…
Anh tôi nghiện từ năm 20t, đến vừa rồi là anh tôi 31 tuổi… lấy chị dâu tôi lúc cả 2 bên nhà đều biết anh nghiện, chị tôi ko đồng ý cũng ko đc vì anh tôi rất xã hội đen, vả lại mưa dầm thấm đất, chị dâu tôi yêu anh tôi thật. Lấy nhau về, 2 người thường xuyên cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau… mãi cho tới khi đc 7,8 năm, có 2 mặt con thì mới hào thuận cùng tu chí làm ăn… nhưng anh tôi làm xa… cũng giống anh, lúc thì hút, hút ít, cố cai nhưng ko đc… vẫn trốn chị tôi hút, chỉ là tiếc tiền, chích thôi… rồi chuyện gì đến cũng đến… anh tôi bị sốc thuốc… chị tôi kể, bao nhieu lần sốc, bọn chích cùng nó gọi, chạy ra cứu đc, nhưung lần này chích một mình ngoài đồng thì ko đc…
anh tôi chết… ai khóc… ko ai khóc ngoài tôi và chị tôi… ai thương xót… ko ai ngoài tôi và chị dâu tôi …
anh tôi chết… 2 đứa con ở lại… ai thương…
Người ta nói, chết là đáng, nghiện chết bớt để đỡ làm khổ xã hội…ngừoi ta nói đúng đấy… nhưng Chị dâu tôi… 2 thằng cháu tôi… ai xót… anh tôi dưới suối vàng xót thì làm đc gì…
Tôi biết anh ở dưới anh thương 2 đứa lắm… anh chết trùng đáng ra là kéo theo thằng lớn đi cùng nhưng anh xin … xin họ dưới đó… ĐÓ là điều cuối cùng anh làm đc cho vợ cho con đấy…
Xin anh hãy tỉnh táo để thay đổi… dứt khoát cai, dứt khoát ko gặp lại bọn bạn bè nghiện…
Tôi nói thật nhé… Tôi mà là vợ thì tôi sẵn sàng đi đặt cái lồng sắt kiên cố vào, đắt tiền cũng đc… khóa lại… cho ăn, cho ngủ, cho đi vệ sinh ở trong đó. Tôi sẵn sàng hầu… ở trong cũi 3 tháng thì ra nhé…
ANh tôi bị nhốt trong phòng, chốt cửa mà còn phá cửa ra đc cơ mà… Bố tôi nói “ko cai đc đâu…” nhưng mình vẫn phải cố gắng thôi…
Pham Van Hanh đã bình luận
Cam on ban qua bai viet cua ban toi cam thay minh con may man’. May man o cho la con song’ tren doi de con` ma chuoc lai loi lam`.Cam on ban rat nhieu` chuc chi ban va cac chau luon manh khoe va gap nhieu may man’ trong cuoc song’va mong cho linh hon anh ban duoc thanh than?.
pham do quoc anh đã bình luận
Hứa được thì thưc hiện đi
Kim Thanh đã bình luận
Chị dâu tôi cũng giống vợ anh, là ngừoi phụ nữ tần tảo vì con cái… bao lần 2 vợ chồng đánh nhau, chửi nhau… chị dâu tôi ko nghĩ đến việc bỏ anh… bao nhiêu lần bác dâu tôi (tức mẹ chồng) bênh con trai, chửi chị tôi ko ra gì, chị tôi cũng ko bỏ anh… giờ anh tôi chết, một mình chị tôi vất vả nuôi 2 thằng con… cũng ko có ý định đi bước nữa dù bao lần tôi nói, tôi khuyên “nếu có ai thương chị thật lòng, chị cứ lấy đi… ở nhà ai chửi, em cửi lại cho…” nhưng cơ mà chị tôi cứ vò vò một mình như thế đấy. Hai thằng con bé thì biết gì đâu, ngày bố nó chết nó có biết gì đâu mà khóc… nó biết chết là chết thôi…
Cai bằng lý trí và nghị lực thì ko đủ đâu… đến lúc lên cơn rồi thì lý trí và nghị lực bay hết… tôi nghĩ anh nên chăn nuôi ở nhà, tiện cho vợ con quản lý, lúc nên cơn thì vào cũi ngồi… đợi hết cơn thì ra… Bạn bè thì đừng gặp ai cả, nói với họ là “tao cai, bọn mày thông cảm, vợ tao quản ghê lắm… ko để nó quản thì để ma túy quản mình chắc…” tốt nhất, ko đi đâu, ko gặp ai… ở nhà dạy con, chăn nuôi lợn gà kiếm thêm… Đừng vì sĩ diện đàn ông… vì một khi đã có trách nhiệm với gia đình, với con cái, với chính mình thì vứt cái sĩ diện ấy đi nhé…
tôi viết nhiều thế này vì tôi thương anh tôi… chết rồi thì ko làm đc gì nữa… nhìn vợ nhìn con vất vả … đau lòng lắm… thỉnh thoảng theo con bướm đen, vào phòng thăm vợ thăm con mà xót lòng…
Lê Thanh Bình đã bình luận
Không biết đến giờ bạn đã cai được chưa ? Tôi cũng là một con nghiện và nghiện từ hồi chưa có Heroin vào VN. Lúc đó chỉ có thuốc phiện nấu thành nước để chích. Tôi cai được gần 7 năm thì nghiện lại và lần này là nghiện Heroin. Tôi chơi lại vào khoảng năm 1997 và từ đó đến nay tôi đã không biết bao nhiêu lần cai nghiện (tự nguyện vào trung tâm + cai sống ở nhà), nhưng được một thời gian là lại chơi lại ! Nhất là khi bạn đã khỏe mạnh và tư tưởng của mình quá chủ quan, cho là mình đã bỏ lâu rồi, giờ “nhảy dù” lại một vài lần sẽ không làm mình nghiện lại được ! Nhưng chỉ 1 hay 2 lần sử dụng lại là tôi lại lao vào vệt xe cũ ! Lần này tôi tái nghiện lại gần 1 năm nay rồi !!! Tôi muốn cai nghiện lại nhưng lại không làm chủ được bản thân mình, dù chỉ là 1 hay 2 ngày (1,2 ngày đầu này là vô cùng quan trọng). Tôi là người đã có nhiều kinh nghiệm về cai Heroin nhưng lần này không hiểu sao tôi lại quá yếu đuối, quá nhu nhược ! Tôi lên mạng để tìm sự động viên từ những trang web hướng dẫn cai nghiện và đọc được bài viết của bạn. Tôi muốn biết tình hình của bạn hiện nay như thế nào ? đã cai hẳn được chưa ? Tôi có thuốc Proxyvon rất hay, uống vào trước khi lên cơn thì thần kinh sẽ dịu đi, không còn thấy vật vã nữa, nhưng tôi vẫn không dứt khoát được tư tưởng của mình, không làm chủ được bản thân mình !!!
pham van hanh đã bình luận
Thuoc proxyvon tui cung da uong roi ban a` tui bo duoc bat dau tu luc viet bai nay cho den nay
Nhung sau nay ko biet tui co tai nghien lai khong nhung hien so tui ra khoe? va len duoc 5 kg
Cam on ban da cho minh loi khuyen
Lê Thanh Bình đã bình luận
Rất vui khi nhận được hồi âm của Hạnh. Em vẫn chưa tới 40 và vẫn còn tương lai ở đằng trước, chứ anh thì trên 50 rồi. Nghiện từ lúc mới khoảng 24,25 tuổi, giờ đang bắt đầu giai đoạn về “già” nhưng vẫn chưa dứt khoát được tư tưởng với heroin dù đã rất thấm thía và đau khổ vì hậu quả tác hại của nó gây ra cho mình !!! Rất mừng khi biết em đã cai được heroin gần 2 tháng nay, giờ này tinh thần của em rất là phấn chấn và vui vẻ vì đã thoát được sợi dây xích vô hình đó và mỗi lần soi gương lại thấy mình đẹp hẳn ra (da dẻ hồng hào, ánh mắt toát lên niềm vui và yêu đời; cơ thể cường tráng hơn trước; nói năng – hành động tự tin hơn trước nhiều v.v…) và một điều quan trọng mà anh nghĩ sẽ giúp cho em sự quyết tâm và nghị lực để vĩnh viễn tránh xa cái chết trắng là: 1 người vợ đảm đang; rất thương yêu em (điều này cực kỳ quan trọng vì người vợ hiền này sẽ là làm cho mình cảm thấy mình không bị ruồng bỏ, mình không đơn độc trong cuộc chiến chống lại sự yếu đuối của ban thân mình) + 2 thiên thần bé nhỏ (1 trai và 1 gái là quá đẹp rồi đấy em à) sẽ là nguồn động lực giúp em giữ vững tinh thần vì TRÁCH NHIỆM của 1 người làm cha và SĨ DIỆN của 2 đứa con em đôi với bạn bè trong lớp học và xã hội sau này khi chúng lớn lên. Em cảm thấy như thế nào nếu một ngày nào đó em vô tình nghe được mấy đứa bạn học của con mình nói chuyện với nhau, vừa chỉ trỏ về phía con mình khi cháu đang ra khỏi cổng trường “Ê tụi bây, đừng chơi với thằng/con….đó nha, ba nó nghiện XÌ KE đó, coi chừng nó SI ĐA đó nha”??? em cảm thấy như thế nào khi nhìn vào ánh mắt hờn trách, đau khổ của đứa nhỏ lúc nó nghe được câu nói đó và nó nhìn vào mắt em ??? ĐAU ĐỚN lắm, XÓT XA lắm phải không em ? Lúc đó em sẽ tự nguyền rủa bản thân mình phải không ? Anh không có được diễm phúc làm một người CHA như em, có lẽ cũng chính điều này đã làm cho anh rất dễ “ngã ngựa” trở lại vì buồn, vì cảm thấy trống vắng khi trong nhà chỉ lủi thủi 2 vợ chồng; không có tiếng cười đùa la hét của lũ trẻ !!! Anh biết nếu như anh có được 2 thiên thần bé nhỏ như em thì chúng sẽ là nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ để giữ anh tránh xa vình viễn heroin. Em hãy cố gắng giữ vững quyết tâm nhé. Hãy tập luyện thể thao và luôn gần gũi, vui chơi với các cháu. Nếu có lúc gập chuyện buồn thì hãy đi làm vài “ve” thay vì vài “mũi/hơi heroin” nhé. Chúc em thành công và gia đình Hạnh Phúc !
pham van hanh đã bình luận
Em cam on anh rat nhieu` ve nhung loi khuyen chan thanh` nay`. Em hua voi anh em se lam lai cuoc doi` em 1 lan nua? va se quyet tam tu bo vinh vien cai chet trang’.Em noi that voi anh la em choi ma tuy hon 10 nam nay nhung em chi hut’ chu chua chich’ 1 lan nao ca? em nghi? em cung may man’ hon nhieu nguoi .Nhung hut hay chich gi cung la` chet’ nen gio co loi khuyen va dong vien cua anh em se? co gan’ lam 1 nguoi cong dan tot’ va 1 nguoi chong tot cho xa? hoi va cho gia dinh`.Chan thanh` cam on anh rat biet on anh voi ca tam long`.Cam on anh…. va cam on rat nhieu`.
pham do quoc anh đã bình luận
hứa thì làm đi
Lê Thanh Bình đã bình luận
Mấy tháng nay ko mở trang web này lên xem…giờ xem lại thì mới biết mình pót những comment này đã 3 tháng rồi nhưng thú thật với những ai đang đọc những dòng comment trong đây là: TÔI VẪN CHƯA DỨT BỎ ĐƯỢC MA TÚY !!! Thật khốn nạn cho bản thân tôi vì lũ bạn nghiện ngập thì đứa nào cũng đã bỏ được rồi, không biết sau này tụi nó có tái nghiện lại không nhưng chỉ biết là hiện tại tụi nó đã dứt khoát được với…WHITE DEATH !!! Còn bản thân tôi thì hơn hẳn đám bạn về mọi phương diện (tôi không “NỔ”, không khoe khoang hay tự cao, tự đại về câu nói này)…nhưng HIỆN TẠI thì tôi lại Dở hơn, Yếu hơn, Kém hơn đám bạn nghiện đó rất nhiều vì….TÔI VẪN CÒN LÀ CON NGHIỆN !!!
Không biết mấy tháng nay tình hình em Pham Van Hanh như thế nào ? Đã hoàn toàn lãng quên với cái Chết Trắng chưa hay lại vấp ngã lần nữa ? Rất hy vọng là em đã hoàn toàn hồi phục về tinh thần và thể chất. Nếu em có xem lại những comment này thì cho anh biết tình hình về em nhé. Cứ thành thật với nhau…Nếu đã khỏe mạnh lại thì nói là khỏe mạnh, Nếu lỡ vấp té lần nữa thì cứ thật lòng vì chúng ta đến với nhau qua những dòng comment này là để tìm sự khích lệ, góp ý, động viên, chia sẻ với nhau và cùng giúp nhau vượt qua được cơn cám dỗ của Ma Túy để mang lại Hạnh Phúc cho chính mình và gia đình mình. Rất mong tin em đấy.
pham van hanh đã bình luận
Chao anh hien tai em dang rat khoe khoan va song hanh phuc ben gia dinh .Vi lan nay em da quyet tam cai nghien co su giup do cua dua em ruot va thang ban than. Noi chung em tu bo duoc ma tuy cung la do em rat so .So mat gia dinh` vi ly do do nen em da tu bo duoc cai chet trang.Em rat mong anh cung tu bo duoc cai thu’ ma tuy ma lam cho con nguoi minh roi vao 1 thu goi la` rac cua? xa hoi. Chuc anh thanh cong ( Dung cho la em chui ai vi em cung da la tung la rac ruoi? cua xa? hoi va may man la em da duoc tai che’ ^^ )
nguoi cai nghien đã bình luận
xin moi nghuoi cho biet tac dung cua thuoc cai nghien bong sen voi ah