Cố gắng vun vén gia đình, không bỏ rơi chồng, phải lấy hết sự can đảm, sự chịu đựng và thật sự bao dung. Chị chăm sóc con thật tốt, nấu những bữa cơm ngon, nhà cửa tườm tất, chăm sóc cho anh về mặt tinh thần, làm hết sức mình có thể…
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị trong bài viết: “Càng ngày chồng tôi càng bộc lộ nhiều tính xấu“. Chị ạ, khi bất mãn với gia đình, ai cũng rất dễ bị rung động trước một tình cảm mới, vì sự quan tâm, chăm sóc… nhất là trong tình trạng hiện tại của chị… Vì sự bất mãn lại gặp người cho và hiểu mình nên chị rất dễ sa ngã. Mà chính vì trong tình trạng hiện tại đang rối bời như thế này chị lại càng nên cân nhắc kỹ không nên tiến đến với người mới.
Trước hết nếu đã không còn tình cảm thật sự với chồng mình thì ly hôn sau đó cố gắng nhờ sự hợp sức của gia đình bên ngoại để lo phụ phần nào chăm sóc cho con chị. Kế đến chị nên làm việc một cách tích cực để con chị có cuộc sống tốt. Tôi nghĩ là một người mẹ dù tình cảm với chồng có thay đổi thế nào thì tình yêu thương đối với con cái vẫn viên mãn. Còn nếu chị đủ rộng lượng để tha thứ cho anh thì nên nói điều kiện với anh. Ví dụ trong vòng một tháng nếu anh không bỏ bài bạc thì ly hôn …Nhưng nhất định trong khoảng thời gian đó chị phải thật sự cố gắng vun vén gia đình, không bỏ rơi chồng, phải lấy hết sự can đảm, sự chịu đựng và thật sự bao dung. Chị chăm sóc con thật tốt, nấu những bữa cơm ngon, nhà cửa tườm tất, chăm sóc cho anh về mặt tinh thần, làm hết sức mình có thể…
Tuyệt đối không liên lạc với người bạn trai kia nếu chị thật sự muốn cứu lấy gia đình. Sở dĩ tôi khuyên chị như thế vì tôi vẫn còn chút hy vọng về chồng chị, anh ấy vẫn còn yêu chị, tôi có suy nghĩ về vấn đề sợi dây chuyền, nếu thật sự hết tình nghĩa thì có lẽ anh đã không sợ chị buồn. Tôi có biết một trường hợp rất hiếm, thậm chí một người chồng nghiện ngập và vì người vợ đã hết lòng tha thứ, nâng đỡ, nên người đó sau 3 lần trải qua thập tử nhất sinh đã bỏ hẳn được nghiện ngập quay về bên mái ấm và hiện giờ là người chồng rất tốt, rất mang ơn người vợ đã không bỏ rơi anh ta lúc khốn cùng.

Tôi mong chị cố gắng, cái gì cũng nên thử mới biết. Một khi có tình cảm bên ngoài thì phần ít nhiều cảm thấy nghét người chồng của mình, đó là tâm lý chung, ngược lại người đàn ông cũng vậy, nên rất có nhiều suy nghĩ ích kỷ khó tha thứ, chẳng hạn như một việc dù lỗi nhỏ cũng thấy to tác khó chấp nhận được. Ví dụ chuyện sàm sỡ gì đó, chị cũng nên xem đó như là một sự hiểu lầm thôi chị ạ. Hiện tại chị đang trong hoàn cảnh mà chị muốn thoát ra ngoài đúng không? Muốn thoát khỏi cái sự ràng buộc không mong muốn. Vậy thì tại sao chị lại còn muốn chấp nhận thêm tình cảm mới? Như vậy chẳng khác nào chưa ra được cái tù này lại muốn nhảy qua cái tù mới hay sao?
Tại sao tất cả thời gian chị dành nói chuyện với người bạn trai kia chị không dành thời gian cho đứa con mà chị nói là yêu thương nó. Chị có đang làm đúng bổn phận của người mẹ hay chưa? Chị nên thật tỉnh táo một chút, người đàn ông nói là yêu chị, chờ đợi chị điều này có thật như lời người đó nói hay không? Chị thử không liên lạc, thử 1 năm xem, rồi chị sẽ nhận ra điều anh ta nói hoàn toàn không đúng. Lời nói thì quá dễ dàng, khi chưa va chạm phải thực tế. Rồi con chị sẽ ra sao nếu chị có người yêu mới, hoặc chị tái giá? Nỗi bất hanh lớn của đứa con là cha mẹ ly hôn, nhưng nỗi đau này vẫn còn dễ chịu hơn là nỗi đau cha hoặc người mẹ có người yêu mới. Vì khi tái giá con cái luôn có cảm giác bị bỏ rơi, vì là tình yêu thương của người mẹ dành cho chúng không bằng với tình cảm của ngươi chồng mới hay vợ mới, đó là lý do khi cha mẹ tái giá đứa con sẽ đi hoang trở nên lêu lỏng, sống bất cần đời là vậy.
Thêm một điều nữa tôi không chắc rằng người mới có thể yêu thương con của người chồng hiện tại. Nói tóm lai theo tôi thì chị không nên quyết định yêu đương với người mới trong hoàn cảnh hiện tại vì những suy nghĩ của chị sẽ thiếu sáng suốt và chị lại không cố hết lòng để nâng đỡ người chồng hiện tại cũng như không có sự hàn gắn tích cực.
Mèo Ngoan
chimcugay đã bình luận
Đọc bài viết này thích thế! Quả thật Mèo ngoan là một người tuyệt vời. Tôi đọc nhiều tâm sự, chia sẻ ở các báo khác nhau, nhưng lời chia sẻ, khuyên nhau toàn là: ly hôn đi, bỏ đi…. Thế có nên khuyên không? Tôi nghĩ chỉ khi nào không còn có thể hàn gắn được thì chia tay, nếu còn có thể hãy đoàn tụ, hãy cố gắng vun đắp cuộc sống vợ chồng. Dù phụ nữ hay đàn ông thì việc ly hôn chẳng hay ho gì, tái giá lại càng tệ hại. Hãy vì con cái, bỏ cái tôi, sự ích kỷ đi rồi sẽ không bao giờ phải hối hận. Tôi luôn muốn mọi ngừoi đừng bao giờ chia ly, Mèo Ngoan nhỉ?
lan hương đã bình luận
Đúng là để duy trì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì cần phải nỗ lực rất nhiều