Tôi có một chuyện rất buồn muốn tâm sự mong các bạn góp ý kiến cho tôi. Tôi năm nay 33 tuổi chồng tôi 35 tuổi . Tôi và chồng tôi có tình yêu với nhau được 3 năm đại học ra trường đi dạy một năm thì chúng tôi cưới nhau đến nay cũng đã 7 năm rồi. Chúng tôi đã có với nhau 2 đứa, con chồng tôi cũng là một người rất yêu vợ con nhưng cách đây 4 tháng tôi phát hiện chồng tôi có tình cảm với một người đàn bà đã có gia đình.
Cô ấy đi học bổ túc, chồng tôi đi đi dạy ở đó nên hai người đã phát sinh tình cảm. Đó là vào một hôm tôi phát hiện chồng tôi nhắn tin cho người đó với nội dung là rất yêu thương nhau. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi và cũng nhắn tin cho cô gái này đừng có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình và của tôi nếu như cô ta mà có quan hệ qua lại với chồng tôi nữa thì tôi sẽ báo cho chồng cô ta biết. Sau đó cả hai người cũng hứa với tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Tôi đã tin hai người, sau đó tôi đã tha thứ cho chồng tôi và gia đình tôi lại sống vui vẻ như xưa nhưng cách đây 2 ngày tôi biết được một tin làm cho tôi sụp đổ hoàn. Đó là vào một hôm chồng tôi đi dạy về vẻ mặt ủ rũ tôi biết là chuyện không hay đã xảy ra sau đó tôi đã hỏi chồng tôi chuyện gì thì chồng tôi nói là không có gì. Tôi ép thì chồng tôi đã khai ra là chồng tôi và cô đó đi nhà nghỉ bị chồng cô ta bắt được và dọa sẽ thưa ra tòa vì thế chồng tôi rất sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và gia đình.
Nghe đến câu này tôi như muốn phát điên được và tôi hỏi từ trước tới giờ đi nhà nghỉ với nhau mấy lần rồi thì anh ta nói là đi 5 lần. Tôi biết tôi sẽ không tha thứ cho chồng chuyện này được nữa nhưng tôi lại sợ chồng cô ta thưa thì sẽ ảnh hưởng đến con và gia đình của tôi. Tôi điện thoại cho cô ta để nói chuyện thì cô ta nói đã dàn xếp được chuyện chồng và thề với tôi đến chết cũng không bao giờ gặp lại chồng tôi nữa. Cô ta hứa với tôi là nghỉ học để không làm ảnh hưởng đến chồng tôi và thành thật xin lỗi tôi.
Tôi có thể không chấp nhất cô ta nhưng với chồng thì khác… Từ hôm đó tới giờ chồng tôi tỏ ra rất hối hận, có khi đã khóc, hứa với tôi từ nay cho đến chết cũng không bao giờ làm việc gì có lỗi với tôi nữa. Anh mong tôi tha thứ và đừng có li dị bởi vì còn… rất yêu tôi và các con. Tôi dằn vặt, chửi bới chồng tôi bằng những lời thậm tệ nhưng chồng tôi cũng không giận dữ với tôi mà tỏ ra ân hận với những việc mình làm. Tuy chồng tôi có hối lỗi nhưng tôi có nên tha thứ cho một người chồng phụ bạc như vậy hay không?
Tôi cứ bị ám ảnh về những việc mà chồng tôi đã làm và luôn chất vấn mình tại sao chồng tôi lại phản bội tôi trong khi giữa hai vợ chồng cũng chẳng có gì xích mích với nhau, vấn đề sinh lí cũng rất hợp nhau. Tôi đã phát hiện rồi nói chồng tôi và cô ta dừng lại rồi nhưng tại sao hai người lại xem lời nói, sự bao dung của tôi không ra gì đến khi sự việc đến nông nỗi này mới hối hận? Liệu chồng tôi có còn tình yêu với tôi nữa hay không? Nếu còn yêu tại sao khi tôi phát hiện rồi mà không dừng lại? Tôi có nên sống chung với một người chồng như vậy hay không? Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi rất mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Hằng đã bình luận
Theo tôi thì bạn bạn đã một lần bỏ wa rùi nhưng chồng ban vẫn ko tôn trọng bạn thì bgio ban tiêp tục bỏ wa thì liệu anh ấy có thật lòng way về với bạn ko hay lại chứng nào tật đây thì chỉ có bạn là người trong cuộc thì phải tỉnh táo và minh mẫn khi quyết định cho đúng bạn à…. Là phụ nữ đã có gđ sau khi đọc truyện của bạn xong tôi thấy buồn wa!!!! Bạn hãy cố lên nhe !!!
tham đã bình luận
Tôi nghĩ bạn nên bỏ qua một lần này nữa vì con và vì gia đình. Bạn cố gắng khuyên nhủ chồng và kiểm soát anh ta chặt hơn.
dulichbui đã bình luận
cho dù tha thứ lần 2 đi nữa nhưng bạn đã mất lòng tin vào hắn rồi bạn ạ . Mà cố níu giữ làm gì để ngày đêm phải lo canh chừng hắn theo dõi hắn . Trái tim hắn không yêu bạn đâu , đừng mơ tưởng.
Chung đã bình luận
Theo toi nghi thi ban nen bat anh ta viet cam ket neu con tai pham ban se co chung cu dua ra toa khi ly hon, doc tam su cua ban toi rat thuong ban, phu nu chung ta la vay do luc nao cung nghi cho chong, cho con. La mot nguoi chong, nguoi cha luc ho dang di tim thu vui ben ngoai ho co bao gio nghi den vo, den con khong.Neu ho nghi thi ho da ko lam nhu vay.Tu nay hay song vi ban than minh ban nhe va vi nhung dua con than yeu cua ban thoi.
Hà Thu đã bình luận
bảo rất yêu vợ và ko muốn mất gia đình nhưng đằng sau lưng vẫn đi cặp bồ để đến nỗi bị chồng nó thưa kiện mới sợ, đúng là loại đàn ông chả ra gì, nếu chồng chị ta chưa phát hiện thì chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ. tôi không khuyên em bỏ anh ta nhưng em phải làm quyết liệt lên, em ly thân một thời gian để anh ta biết nếu còn có lần nữa thì em sẽ ly dị thật. chứ em cứ tha thứ như vậy, lần sau lại có con khác nữa thì sẽ như thế nào
Hà Thu đã bình luận
bảo rất yêu vợ và ko muốn mất gia đình nhưng đằng sau lưng vẫn đi cặp bồ để đến nỗi bị chồng nó thưa kiện mới sợ, đúng là loại đàn ông chả ra gì, nếu chồng chị ta chưa phát hiện thì chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ. tôi không khuyên em bỏ anh ta nhưng em phải làm quyết liệt lên, em ly thân một thời gian để anh ta biết nếu còn có lần nữa thì em sẽ ly dị thật. chứ em cứ tha thứ như vậy, lần sau lại có con khác nữa thì sẽ như thế nào. canh chừng anh ta kỹ làm san được khi trong máu anh ta đã có tính trăng hoa hả em?
lan đã bình luận
E Cung co gia dinh nen e thay toi nghiep may dua nho qua.that bat hanh khi co ong bo chang ra gi.chi hay ly than truoc di.a ta i coi thuong chi day,nhung vi may dua nho ma xem a ta co gan the nao roi hay tinh tiep.
phong đã bình luận
ly thân một thời gian