Mong em hãy đặt mình vào vị trí của từng người trong cuộc để có phương án cho mình chính xác. Còn tất cả mọi sự, cái gì nó cũng có giá của nó em ạ. Tôi tin chắc em thủ tiết thờ chồng thì cuộc sống sẽ an nhàn và giá trị hơn về mọi mặt đó.
Em thân mến!
Tôi đọc tâm sự của em trong bài viết: “Tôi muốn có con với bạn của chồng quá cố“, tôi hiểu được sự đau khổ của em khi ở tuổi 31 mà đã phải chịu cảnh mất mát và cô đơn một mình. Tôi xin chia buồn cùng em sâu sắc. Tôi có một chút chia sẻ với em về hoàn cảnh của em với chồng mình thế này, để em xem xét và cân nhắc và tham khảo thêm nhé.
Trước hết em hãy tự hỏi thật lòng mình xem, em còn yêu người chồng quá cố của mình nữa không? Khi em trong vòng tay người đàn ông khác, đặc biệt lại là đồng nghiệp và là cấp dưới. Và em đang là người đi phá hạnh phúc của người khác nữa đó… Dựa trên cơ sở trước đây vợ chồng cùng nhau sống, tâm sự của em cũng không nói đến bên chồng hiện tại đối xử với em thế nào, nhưng tôi thấy người chồng em thật tội…

Bây giờ em đang có tư tưởng thế này thì chắc em cũng đã dần hết tình cảm với chồng rồi. Nhưng chồng em không bao giờ hết yêu em đâu, việc biệt ly là do số phận. Người chỉ đi trước em một thời gian mà thôi. Em hãy cố coi đó chỉ là một chuyến đi công tác xa của chồng có được không? Rồi em sẽ có ngày đoàn tụ lại với một hạnh phúc viên mãn. Tôi nói thế cũng là vì chồng em đang âm dương cách biệt thật nhưng hương hồn “linh hồn” anh ấy vẫn luôn bên vợ bên con đó. Cũng phải nói rằng không ai lỡ ngăn cản em bước thêm bước nước, kể cả người chồng đã mất của em. Nhưng điều mình muốn nói đến ở đây là sự chung thủy chứ không có gì khác.
Khi em có thêm con, cũng đồng nghĩa với việc em đã hết tình hết nghĩa, hay nói nặng hơn là phản bội chồng rồi. Và chắc thời điểm này em đã bắt đầu như thế. Nhưng xin em hãy hiểu tình vợ chồng thêm một lần nữa, nếu em là người phải bị vào vị trí của chồng hiện tại thì sao? Còn con gái của em cháu sẽ không cô đơn đâu, cháu sẽ chỉ cô đơn khi mẹ cháu đi chia sẻ tình cảm cho người khác thôi, lúc đó cháu nó cũng sẽ có ý buồn hơn và không yêu mẹ hơn là chắc. Thực tế thì cháu cũng sớm mang về cho em thêm một người con nữa thôi. Người con này có thể nói là một sản phẩm an toàn của xã hội dành cho em, nếu như em tập trung đầu tư tất cả vào cháu…
Trên đời này còn có bao nhiêu hoàn cảnh gia đình như vợ chồng anh trưởng phòng mới, em có thương hết được không? Em mà có con thì phức tạp nhiều chuyện chứ không phải mọi sự tốt đẹp được đâu. Vì nhiều điều tế nhị khác và thời gian có hạn nên tôi không nói được hết. Mong em hãy đặt mình vào vị trí của từng người trong cuộc để có phương án cho mình chính xác. Còn tất cả mọi sự, cái gì nó cũng có giá của nó em ạ. Tôi tin chắc em thủ tiết thờ chồng thì cuộc sống sẽ an nhàn và giá trị hơn về mọi mặt đó.
Thân mến!
hoang linh đã bình luận
Mõi người mỗi cảnh cũng khó nói lắm. Tôi không đồng ý với quan điểm của anh bởi mỗi người đều có quyền có những mưu cầu hạnh phúc và quan điểm hạnh phúc đều khác nhau.