Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Nỗi lòng nàng dâu mới cưới

Về bên chồng thì tôi thật không biết nghĩ sao cho phải đạo. Mẹ chồng năm nay 55 tuổi (cùng tuổi với cha mẹ tôi), mấy năm nay mẹ chồng không làm bất cứ cái gì, chỉ ngồi không, gây nợ rồi bắt chồng tôi gửi tiền về. Đứa em gái đang làm ở Sài Gòn, mỗi tháng chắc cũng gửi về cho mẹ chồng tôi được 1 ít, tôi không rõ lắm. Tôi không chê bên chồng nghèo nhưng cái lối sống đua đòi, sĩ diện, chỉ biết chỉn chu mình và ngại làm việc thật tôi không thể chịu nổi.

Chỉ mới một tháng làm dâu mà đã khiến tôi quá chán nản rồi
Chỉ mới một tháng làm dâu mà đã khiến tôi quá chán nản rồi

Chào diễn đàn! Tôi năm nay 27 tuổi, vừa kết hôn được chưa đầy 1 tháng. Từ trước đám cưới khoảng vài tháng thì chồng tôi đã “thăm” bệnh viện mấy lần do đau dạ dày, nhức đầu và bệnh trĩ. Tôi rất buồn nhưng cũng thương anh nên vẫn để đám cưới diễn ra. Sau đám đến nay thì chồng tôi nằm 3 bệnh viện (121 Cần Thơ, ĐKTW Cần Thơ và Tâm Đức – Q7.TP HCM) do nhức đầu và tim đập mạnh khó ngủ. chi phí chắc cũng cỡ 40-50triệu rồi. Vẫn không bệnh viện nào tìm thấy bệnh gì.

Tôi khuyên anh về uống thuốc nam (có nhiều bài thuốc rất hay, rất hiệu quả đã được kiểm chứng bởi người thân tôi). Vậy mà a vẫn không nghe. Cứ khăng khăng đòi đi nằm viện mới chịu. Mặc dù chưa mang nợ nhưng gần như đã cạn tiền. Gia sản anh và mẹ anh lại không có gì ngoài vài chục thước đất đủ cho cái nhà đang ở.

Về kinh tế, tôi và chồng cùng làm chung công ty (2 vợ chồng ở nhà của công ty để làm chứ tôi không ở nhà mẹ chồng). Lương cũng đủ chi xài thoải mái cho một gia đình thôi chứ không giàu. Gia đình bên tôi thì nông dân nhưng đất đai và công việc ổn lắm. Cha mẹ làm việc tất bật để tạo dựng của cải cho con (nhà tôi chỉ có 2 chị em, em trai tôi đã lấy vợ và có em bé, hiện đang sống chung với cha mẹ tôi, rất hạnh phúc)

Về bên chồng thì tôi thật không biết nghĩ sao cho phải đạo. Mẹ chồng năm nay 55 tuổi (cùng tuổi với cha mẹ tôi), mấy năm nay mẹ chồng không làm bất cứ cái gì, chỉ ngồi không, gây nợ rồi bắt chồng tôi gửi tiền về. Đứa em gái đang làm ở Sài Gòn, mỗi tháng chắc cũng gửi về cho mẹ chồng tôi được 1 ít, tôi không rõ lắm. Tôi không chê bên chồng nghèo nhưng cái lối sống đua đòi, sĩ diện, chỉ biết chỉn chu mình và ngại làm việc thật tôi không thể chịu nổi.

Không những thế, bề ngoài thì ngon ngọt, nhưng sau lưng thì nói xấu tôi đủ điều, đứa em chồng cũng vậy. Lại còn hay chế giễu những người buôn gánh bán bưng, đi nước ngoài làm thuê làm mướn để kiếm đồng tiền. Thà ngồi không đó, chẳng làm gì đọng móng tay rồi than vãn là nghèo, khổ. Tôi chưa có em bé mà đã chận đầu chận họng tôi với những câu chuyện mà đại khái là… con ai nấy nuôi. Thật là muốn điên lên khi nghĩ tới.

Toàn bộ chi phí đám cưới, vàng vòng, tiền nạp tài, quần áo cho dâu chỉ mình chồng tôi lo. Mẹ chồng tôi không cho tôi được đồng bạc nào, khúc vải nào để may đồ mặc… chỉ có 100 ngàn tiền lúc làm lễ cô dâu hỏi mà cũng bắt chồng tôi đưa. Nói thật sự vĩ đại của một người mẹ tôi chỉ tìm thấy ở mẹ tôi thôi, còn đối với mẹ chồng tôi tìm hoài cũng không thấy được 1 chút nào hết.

Bây giờ tôi chán nản lắm. Chồng thì bệnh hoài mà tôi khuyên không nghe, mẹ chồng thì chỉ ngồi không đó bòn rút tiền con, em chồng thì hống hách, sĩ diện, quý tộc mà thực chất chẳng có cái gì, chẳng làm được gì ra hồn. Tôi hy vọng sẽ có ai đó cho tôi một lời khuyên. Để tôi quyết định có nên tiếp tục hay chạy trốn khỏi cái ách này.

lenghi.kg2008 - 17/05/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Cuộc sống vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình

Bài viết liên quan

  • Hôn nhân buồn
  • Để ngày anh trở về cũng là ngày hạnh phúc được trọn vẹn
  • Tôi phải làm thế nào đây?
  • Khi vợ chồng không còn tình cảm cho nhau
  • Vợ tôi chê chồng… “khố rách áo ôm”

Bình luận

  1. THOCON đã bình luận

    19/05/2013 at 3:27 Chiều

    bạn đừng như thế. lúc này đây chồng bn rất cần bạn ở bên đó. 2 người đã là vc thì phải đồng cam cộng khổ chứ. bạn hãy lựa lời tâm sự với chồng để tìm hướng giải quyết. không bố mẹ nào thương con, biết đâu khi c bạn nói chuyện thẳng thắn với mẹ anh ấy mọi chuyện sẽ khác. hãy cho c và mẹ c thời gian để họ nhận ra cái sai và thiếu sót của mình, chứ mới vậy mà chia tay là k nên bạn a. chúc bạn hp

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình