Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở một tỉnh lẻ Miền Bắc. Gia đình nghèo nên tôi phải nghỉ học sớm vào TP.HCM đi làm thuê. Cuộc sống vất vả nhưng tôi tự nhủ mình phải cố gắng, phải đi học lại để có kiến thức sau này bớt khổ và ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi tốt nghiệp Đại Học, có công việc ổn định. Rồi tôi gặp anh làm cùng cơ quan, tôi đồng ý lấy anh khi bao người ngăn cản…

Vì anh ít hơn tôi 2 tuổi, học vấn cũng thấp hơn và công việc cũng không cùng hướng. Nhưng tôi nghĩ anh thương tôi thật lòng nên đồng ý cưới,với lại gia đình anh cũng ít người nên sẽ ít va chạm về sau. Nhưng cuộc đời đâu có thể ngờ, khi cưới nhau được 3 tháng tôi có bầu cũng là lúc anh xin nghỉ việc, bắt đầu… ăn chơi và còn kinh khủng hơn khi tôi biết anh là một người nghiện từ 15 tuổi.
Lúc đó tôi như chết lặng, tôi muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ cả đứa con mà tôi đang mang trong mình. Ngày nào tôi cũng khóc rất nhiều cho số phận của mình. Giờ đây con tôi gần 2 tuổi, chồng tôi sống ở ngoài vì bị ba anh đuổi đi khi con tôi sinh được 2 tháng. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng anh không phụ giúp mẹ con tôi được gì cả. Anh bỏ được thời gian giờ lại tái nghiện, lại đòi hỏi tôi về tiền bạc.
Thật sự giờ đây tôi rất buồn, tôi rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng lại sợ con không có cha, chúng tôi không có gia đình, có nhà trong này. Hiện tại tôi đang sống cùng bố mẹ chồng. Nếu ra ngoài sống tôi không thể đủ khả năng và thời gian chăm sóc con. Theo các bạn tôi nên tiếp tục hay chấm dứt ? Câu hỏi cứ dằn vặt trong tôi mỗi đêm. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên!
quốc an đã bình luận
Vấn đề của bạn thật nan giải. Với anh chồng nghiện thì rất khó ‘hoàn lương’, bạn sẽ còn khổ với anh ta dài dài.