Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh

Mọị người sinh ra điều có quyền được sống, được mơ ước với những khát vọng và hoài bão. Và không ai được chọn số mệnh cho bản thân mình cả. Nên điều quan trọng nhất trong cuộc đời là hãy sống thật tốt và thật thoải mái.

Chào em. Tôi đã đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết: “Bí mật đời tôi“. Tôi nghĩ ai sinh ra trên đời cũng luôn mong muốn hạnh phúc và không phải ai cũng có được một định mệnh như mong muốn, cái chính là mình không nên trách bản thân và cha mẹ, bởi cả hai không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, nên hãy sống hết mình với gia đình và cuộc sống em nhé.

Thoải mái để sống có trách nhiệm với bản thân và với xã hội.
Thoải mái để sống có trách nhiệm với bản thân và với xã hội.

Có những trường hợp la Gay, nhưng chia ra làm 4 loại: 1 là yêu nữ nhiều hơn nam, 2 là yêu nam nhiều hơn nữ, 3 là đối với cả hai giới không mặn nồng, 4 là chỉ yêu nam thôi. Tôi không biết em nằm trong trường hợp nào nhưng nếu trong trường hợp thứ 4 thì không nên cưới vợ, vì hạnh phúc sẽ không được bền lâu. Còn nếu yêu nữ hơn nam thì em vẫn có thể lập gia đình. Quan trọng em không nên sống quá khép kín, sống thoải mái, vì mỗi người chỉ được một lần sống sao lại phải tự làm khổ chính mình.

Còn về phía gia đình, nếu là tôi thì tôi sẽ nói thật để gia đình có biện pháp trợ giúp. Còn nếu em cảm thấy gia đình quá kỳ vọng vào em, ví dụ em là con một chẳng hạn thì không nói, tìm cách đi làm xa nhà và sống thật cởi mở, không có gì là cảm giác tội lỗi hay xấu hổ. Mọi người sinh ra điều có quyền được sống, nhưng nhất định là em phải có trách nhiệm với bản thân, không lêu lổng, nên có chừng mực trong giờ giấc…

Tôi cũng có người bà con là gay, mà tôi thì lại rất khâm phục, bởi anh giao tiếp với cả hai phái điều rất thành công, ăn nói rất hoạt bát. Anh vẫn có vợ, vợ anh ấy biết anh là gay nhưng chấp nhận vì họ đến với nhau qua cái nghĩa. Tôi thấy anh ấy là người may mắn, anh ấy làm ở một công ty nhà nước  và công việc rất thành công bởi sự ăn nói rất khéo, sống lại hết mình với mọi người. Mẹ anh ấy còn nói tôi có thằng này có đổi hết mấy đứa con gái cũng không đổi.

Tôi không biết những điều tôi viết có làm em vui hay không, nhưng mong em suy nghĩ đừng cầu toàn, cái gì cũng nên bình thường thôi. Mong em sống thật lạc quan, yêu bản thân hơn nữa, không tự trách mình bởi mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh để làm một điều gì có ý nghĩa cho cuộc sống này. Chúc em vui vẻ và hạnh phúc!

Mèo ngoan

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Cẩm nang sống , Tâm sự bạn trẻ

Bài viết liên quan

  • Hạnh phúc có được cũng giống như việc chăm sóc một mầm non
  • Tâm hồn con người luôn là cái vĩnh cửu
  • Guồng quay cuộc sống
  • Cô bán nước dừa ngày xưa
  • Trân trọng quá khứ và sống tốt với hiện tại

Bình luận

  1. hoang linh đã bình luận

    17/05/2013 at 9:34 Chiều

    Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bạn, bạn trai ấy hãy tự tin với chính mình và sống thật thoải mái và sống tích cực

    Trả lời
  2. duong đã bình luận

    01/06/2013 at 6:50 Sáng

    Mèo Ngoan giống như một bs tâm lý vậy!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn