Đáng lẽ ra càng gần đến ngày đoàn tụ gia đình thì em phải vui nhưng em lại lo sợ 1 điều là làm sao để em có thể làm cho cuộc sống luôn hạnh phúc với gia đình mình. Khi yêu thì cũng chủ yếu là xa nhau, đến khi lấy nhau cũng mới chỉ ở với nhau được 1 tháng trời.
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Em không biết phải kể câu chuyện của mình bắt đầu từ đâu nữa. Em và anh yêu nhau được 2 năm thì anh đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc (đó cũng là ước mơ của anh nữa). Chúng em vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và yahoo.

Tình cảm của chúng em vẫn không hề thay đổi vì vậy mà khi anh được nghỉ phép 1 tháng sau 2 năm lao động chúng em đã tổ chức đám cưới. Hết kỳ nghỉ anh lại tiếp tục công việc của mình bên Hàn Quốc. Anh đi xa còn em ở nhà với bố mẹ chồng, chị gái chồng và cả con của chị ấy nữa.
Ông trời cũng thương vợ chồng trẻ đã phải xa cách mà cho chúng em cậu con trai rất đáng yêu. Hai mẹ con ngày nào cũng chờ bố đi làm về để nói chuyện với nhau. Giờ đây công việc của anh cũng sắp hết thời hạn để trở về với mẹ con em. Em cũng mong ngày tháng trôi qua thật nhanh để đến ngày vợ được gặp chồng, bố được ôm con trai chứ không chỉ gặp mặt qua yahoo.
Đáng lý em phải vui mừng để đón chờ ngày ấy đến nhưng em lại lo sợ 1 điều là làm sao để em có thể làm cho cuộc sống luôn hạnh phúc với gia đình mình. Khi yêu thì cũng chủ yếu là xa nhau, đến khi lấy nhau cũng mới chỉ ở với nhau được 1 tháng trời.
Làm sao có thể hiểu hết về nhau được? Có con với nhau mà cũng có sống chung với nhau đâu, chỉ toàn là xa cách thôi. Em rất mong các anh chị cho em lời khuyên để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc khi anh ấy trở về. Em xin cảm ơn.
Hoingươiuytin. đã bình luận
Chẳng lẽ bố về chỉ ôm mỗi con thôi sao? Tuy xa nhau nhưng tối nào cũng gặp nhau mà. Đằng ấy mà về bây giờ thì hạnh phúc đến… Ngất mất thôi!
abc đã bình luận
kho that day. yeu ko gan nhau, thanh vo thanh chong roi cung khong gan nhau; nhu the thi thu hoi lam sao ma hieu nhau duoc. ma da khong hieu nhau roi thi khong the goi la yeu; cai ma ban goi la tinh yeu ay chi la ngo nhan ma thoi va cai ma ban goi la tinh yeu ay lieu co phai de dem ra khoe voi ban be rang minh co nguoi yeu di lao dong nuoc ngoai ??? nhung da co con voi nhau roi, sau nay cuoc song co ra sao thi phai co gang nghi cho con; co nhu vay moi trong am ngoai em. Chuc ban co nhung suy nghi va hanh dong that chin chan khi thuc su buoc vao cuoc song gia dinh dung nghia! Than ai!
abc đã bình luận
kho that day. yeu nhau cung khong gan nhau, thanh vo thanh chong cung khong gan nhau; nhu vay thi lam sao ma hieu nhau duoc; cai ma ban goi la tinh yeu ay phai chang la ngo nhan va cai ma ban goi la tinh yeu ay phai chang vi cai mac chang di lao dong hq? nhung du cuoc song sau nay co the nao di chang nua thi ban truoc het phai nghi cho dua con cua minh. Chuc ban co duoc hanh phuc khi buoc vao cuoc song gia dinh that su.
abc đã bình luận
yeu nhau cung ko gan nhau, thanh vo thanh chong cung khong gan nhau thi lam sao ma hieu nhau duoc. song gan nhau moi biet nhau nhu the nao. chuc ban co duoc hanh phuc khi buoc vao cuoc song gia dinh that su.
HƯƠNG đã bình luận
câu chuyện của bạn cũng tương tự giống như câu chuyện của mình. chỉ khác nhau ở chỗ chồng bạn đi nước ngoài còn chồng mình là bồ đội. lúc chồng mình ở HÀ NỘI thì mình ở trong TP.HCM. sau lại ngược lại cứ vậy giờ vợ chồng mình cũng vẫn thế con mình cũng chưa biết mặt bố. Giờ chương trình học của mình cũng sắp xong và mình cũng đang chuẩn bị đưa con về nhà chồng để đoàn tụ nhưng mình cũng gặp phải vấn đề như bạn mà không biết phải làm thế nào nữa?????????????