Phải chăng cô ấy muốn chơi trò trốn tìm với anh, tham lam không muốn để mất anh vì anh có thể đem lại cả tinh thần và vật chất cho cô ấy mà. Mặc dù cô ấy không sử dụng nhưng cũng là của cô ấy rồi ai dám lấy.
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh trong bài viết: “Làm sao để quên đi người con gái trong trái tim mình?“,tôi thử phân tích về câu chuyện này nhé: Tại sao người con gái đó không dứt khoát với anh. Tôi muốn xua đuổi ý nghĩ đó đi mà không thể: Tôi lại gặp em, nói với em như van xin: Anh chỉ mong nhận được một tin nhắn của em: “Anh đừng nhắn tin cho em nữa”, để tôi có thêm động lực quên nhưng em vẫn không chịu nhắn. Tôi nói anh biết vì sao rồi, từ giờ anh không nhắn tin và không gặp em nữa, em lại lặng lẽ lắc đầu.”

Anh à, nếu cô ấy là một người tốt, cô ấy đã làm tất cả để anh có thể quên cô ấy đi, thế nhưng cô ấy đã không làm được. Phải chăng cô ấy muốn chơi trò trốn tìm với anh, tham lam không muốn để mất anh vì anh có thể đem lại cả tinh thần và vật chất cho cô ấy mà. Mặc dù cô ấy không sử dụng nhưng cũng là của cô ấy rồi ai dám lấy phải không, hay anh có lấy lại được không???
Anh bảo cô ấy trong sáng, thật thà và phúc hậu, thật ra anh đã quá hình tượng hóa về cô ta thì đúng hơn, anh nên nhìn lại cho đúng con người của cô ấy. Trong câu chuyện này của anh, tôi thấy chính vợ anh mới là người ngây thơ và thật thà nhất đấy. Đàn ông là vậy thường chưa đạt được cái gì thì luôn thèm khát và mang một cái mác đó là tình yêu, còn đạt được cái gì rồi thì chẳng thèm nữa. Hình như cô ấy cũng hiểu đúng tâm lý của anh nên “treo mỡ miệng mèo” .Chúc anh sớm sáng suốt nhận ra bộ mặt thật tình yêu của anh.
thuy đã bình luận
Đúng đấy