Vì tôi và con nghèo, đáng thương nên anh đã bỏ rơi, tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của anh? Phải hầu hạ anh để lấy những đồng tiền anh đưa cho với tôi thế đã quá đủ rồi. Đây không phải tình yêu thật sự mà là sự trao đổi giữa những kẻ có tiền và không tiền như anh với tôi
P… này! Anh phải thật sự cố gắng làm sao để cô ta sinh con cho anh tử tế, cố gắng làm sao để cô ta cho anh đứng tên trong bìa đỏ nhà đất, cố gắng làm sao để được sở hữu tất cả? Và cố gắng làm sao phải giữ được hạnh phúc đừng để đến khi cô ta…vv. Khi bị anh bỏ rơi với đứa con trong bụng thì bất cứ người con gái nào cũng phải đau đớn trong một thời gian dài, như nỗi ám ảnh suốt cuộc đời.

Nhưng với tôi, một đứa con gái sống vất vả bản tính mạnh mẽ tự lập nên sau ngày anh bỏ rơi tôi lại mạnh mẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi không mong chờ điện thoại, tin nhắn hay những đồng tiền của anh không quan trọng nữa, lúc này đây tôi muốn quên người như anh. Anh! Có lẽ anh vui sướng vì rũ bỏ được tôi và con lắm phải không?Anh quên đi đạo đức làm người, biến thành kẻ vô liêm sỉ.
Ngẫm kỹ lại tôi thấy mình thật ngốc, sao lúc trước không nhận ra giữa người và loài vật. Con người sống có lý trí, lương tâm, loài vật thì sống bằng bản năng, nghe theo ”1 số người nào” anh cũng chỉ là kẻ sống bằng bản năng, thể xác con người. Thấy buồn cười khi anh và cô ta những người sống có đẳng cấp, có học thức, vậy mà cô ta lừa dối anh, người ta lừa dối ngoạn mục nên tôi nhẫn nhịn.
Tất cả những gì tôi phải chịu hôm nay là do tôi ngu ngốc nên chuốc lấy. Anh không có lương tâm còn tôi thì ngờ nghệch. Kế hoạch 1 năm nay anh thực hiện và âm thầm lừa tôi, từ lâu rồi tôi đều biết ngay cả việc không lo cho con. Nhưng anh nên nhớ câu “Người tính không bằng trời tính”. Vì tôi và con nghèo, đáng thương nên anh đã bỏ rơi, tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của anh?
Phải hầu hạ anh để lấy những đồng tiền anh đưa cho với tôi thế đã quá đủ rồi. Đây không phải tình yêu thật sự mà là sự trao đổi giữa những kẻ có tiền và không tiền như anh với tôi. Tôi đau lòng lắm, ba của con tôi mà lại vô tình, không có lương tâm như thế sao? Tôi không giỏi, không giống cô ta có thể giúp được anh vì vậy viết cho anh những dòng này mong anh sống tốt, đừng để đến lúc nhận ra ai tốt, ai xấu thì đã muộn rồi.
van đã bình luận
Đời là vậy đấy, tốt – xấu thật khó lường