Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bố con anh và món quà tặng em

Một bữa cơm gia đình thật đầm ấm do bàn tay lóng ngóng, vụng về của người đàn ông tự biên, tự diễn có thể sẽ là một món quà ý nghĩa dành tặng cho những người vợ, người mẹ nhân ngày 20/10.

Mấy ngày nay trên cơ quan, anh Hải Long (Giảng Võ, Hà Nội) tranh thủ thời gian lướt web, tìm một vài món ăn cầu kì, học cách chế biến với dự định: trổ tài nấu nướng thay vợ ngày 20/10. “Cứ đến ngày này lại chẳng biết mua quà gì tặng bà xã. Thiết thực nhất là nấu cho bà xã một bữa tiệc ngon. Công việc tề gia nội trợ bà xã bận bịu quanh năm rồi, tặng vợ một ngày không đau đầu lo về sớm đi chợ, ăn món gì hôm nay…”.

Biết bà xã hay vào các chuyên mục món ngon, anh cũng thử nhấp chuột. Rất nhiều món lạ, trình bày cầu kì, lại được các mẹ, các chị hướng dẫn các công đoạn làm hết sức tỉ mỉ. “Tôi đã chọn được 4, 5 món để làm bữa cơm tối cho cả gia đình. Hẳn bà xã sẽ bất ngờ khi biết được rằng chồng mình cũng khéo léo, giỏi nội trợ đến thế”. Anh Long chia sẻ.

Bố con anh và món quà tặng em 1
Nấu bữa cơm, dọn nhà cũng là món quà tặng vợ

Mấy ngày nay, những người hàng xóm trong khu phố anh Trần Văn Quân (Đại Từ, Hà Nội) ngạc nhiên khi thấy sáng nào bố con anh cũng xách giỏ đi chợ thay vợ. Ra tới khu chợ, nhìn thấy hai bố con chạy tới chạy lui mua thực phẩm, lại lóng ngóng không biết mua gì, ai cũng bật cười.

“Hai bố con quyết dậy sớm hơn thường ngày đi chợ giúp bà xã, cho bà xã có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Mua thức gì, mua hàng nào, mua bao nhiêu bà xã đã ghi sẵn trong giấy rồi, hai bố con chỉ đến chợ lấy đồ về mà cũng khó quá. Thế mới thấy thương vợ mình, ngày nào cũng lo cho bữa ăn của chồng, của con chu đáo, mà chẳng khi nào than thở một câu”.

Kế hoạch chuẩn bị cho ngày 20/10 đã được hai bố con bí mật họp bàn. Buổi sáng hôm đó, anh Quân sẽ dậy thật sớm, lên chợ hoa Quảng Bá mua cho vợ một bó hồng vàng mà chị thích. Cô con gái mới học lớp 3 cũng đóng cửa phòng kín mít, tự tay làm tấm thiệp mừng cho mẹ. Tấm thiệp do bé Chi tự tay vẽ, với những bức hình ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Việc dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, lau nhà, rửa bát… bố con anh đảm nhận. Thêm bữa cơm với những món ăn bà xã ưa thích là món quà hai bố con anh dành tặng cho chị Lan – vợ anh. “Dù chưa khi nào nấu ăn, cũng không biết sẽ phải nấu ra sao, nhưng hai bố con sẽ cố gắng vậy”. Anh Quân chia sẻ.

Bữa cơm được tổ chức sớm vì ngày hôm sau cả nhà sẽ đến thăm ông bà nội, ngoại. “Nhìn hai bố con nấu ăn, cứ tranh luận bố sai, con đúng… vừa thương, vừa buồn cười. Mấy lần mình định xắn tay áo vào giúp cho nhanh, kẻo tối không có cơm ăn, mà bố con nhất định không chịu. Xong bữa cơm thì căn bếp cũng thành “bãi chiến trường” các thứ bày la liệt, ngổn ngang. Cả nhà ăn cơm trong ánh nến với hoa hồng và bất ngờ khi nhận được tấm thiệp của con. Cảm ơn ông xã, và cô con gái đã tặng mình ngày 20/10 nhiều ý nghĩa”. Chị Lan vui vẻ nói.

Bố con anh và món quà tặng em 2
Bữa tiệc tại gia ấm cúng do chồng tự tay làm là món quà thiết thực

Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay, cánh đàn ông trong khu phố Hồ Tùng Mậu lên kế hoạch tổ chức tiệc cho các bà vợ. Từ mấy ngày nay, kế hoạch được vạch ra rất kĩ, bao gồm các công việc: đi chợ, tự tay làm tiệc, tập các bài hát, rủ nhau đi mua những món quà nhỏ…

“5 gia đình trong cùng khu phố hay chơi với nhau thì họp nhau cùng tổ chức tiệc tại gia. Bữa tiệc nhỏ do chính tay các ông bố, các con tự biên tự diễn. Các bà vợ được gửi tới tay những tấm thiệp mời xinh xinh tới dự tiệc. Ngày mai là tới ngày 20 rồi, mà công việc chuẩn bị vẫn còn bề bộn lắm”. Anh Minh lo lắng.

Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời tại khu vườn rộng nhà anh Minh Phương (Hồ Tùng Mậu, Hà Nội). Cứ đi làm về, 5 ông chồng lại tụ tập trang trí lại khu vườn, kê bàn, thiết kế chỗ ngồi sao cho đẹp mắt. Sau bữa ăn, chương trình thi hát cũng sẽ diễn ra tại đây, thi hát đơn ca, thi hát cả gia đình. Nhà nào được bình chọn nhiều nhất, giành giải sẽ được thưởng…

“Năm trước chúng tôi cũng tổ chức bữa tiệc ngoài trời như thế này, vui lắm. Món quà dành tặng cho các bà vợ năm nay chỉ có chút đổi khác, nhưng mang lại tiếng cười thư giãn, thoải mái, làm vơi bớt đi những lo âu cho những người vợ, người mẹ luôn là điều cánh đàn ông chúng tôi mong muốn”. Anh Minh Phương nói.

Bên cạnh những bó hoa rực rỡ, món quà xinh xắn, những lời chúc ý nghĩa… bố và các con cũng có nhiều kế hoạch riêng dành tặng cho vợ, cho mẹ. Chỉ là một bữa cơm gia đình ấm cúng, hay một bữa tiệc tại gia vui vẻ, dù chẳng có một lời chúc nào hoa mỹ, hay những món quà đắt tiền… nhưng chắc chắn đó là món quà ý nghĩa nhất, chân thành nhất dành tặng cho những bà vợ, những người mẹ.

xuanlai - 19/10/2011
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện vợ chồng , Đời sống vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình

Bài viết liên quan

  • Sự cố đáng nhớ trong đêm tân hôn của các cặp đôi
  • Nỗi kinh hoàng đêm tân hôn
  • Vợ tôi không muốn thay đổi
  • Khi cuộc sống không có tình yêu
  • Tôi có nên ly hôn chồng để thoát khỏi sự đe dọa của bọn đòi nợ thuê?

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình