Trong cuộc sống sẽ chẳng có cái gì là đúng và sai một cách cụ thể và chính xác cả mà điều quan trọng là mình nên lựa chọn như thế nào để sống sao cho những việc làm của mình là nhân văn.
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Giá như tôi có một lý do để chia tay anh“. Vấn đề của bạn theo tôi là cực kỳ khó khăn bởi nếu dễ dàng thì bạn đã không đưa ra đây mà tham khảo mọi người đúng không?
Theo tôi nghĩ diễn tiến tình cảm của bạn đến nước này rồi mà kêu bạn buông tay thì bạn không làm nổi nữa… vì chữ YÊU quá lớn đối với bạn rồi không đơn giản nói thôi là thôi (tôi đoán nhiều lần bạn nói thôi rồi đó nhưng rồi cũng quay lại!). Vậy phải làm sao đây??? Xin bạn chờ tôi diễn giải đôi chút nhé….
Nếu ngay từ lần hẹn hò đầu tiên, bạn đã nghĩ đến kết cục hôm nay, thì bạn đã không hẹn làm gì đúng không? Quay lại quá khứ, giá như lúc đó bạn đừng đến cuộc hẹn đầu tiên đó… Mấu chốt ở đó, nhưng điều này hết có giá trị đối với bạn (Chỉ có giá trị cho những ai đang chập chững chuẩn bị làm khổ mình… vậy các bạn hãy rút kinh nghiệm này nhé).

Vậy thì với câu chuyện của bạn, tới bây giờ đã là một quá trình… một quá trình phức tạp, với biết bao biến cố, biết bao kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc, thậm chí nước mắt bạn đã từng không ngừng tuôn chảy khi vật lộn với những trái ngang của cuộc tình mình…!!! Đau lắm!!! Khổ lắm…! Nói đến quá trình là nói đến thời gian, tuần tự diễn biến tình cảm xen kẽ với những tình huống vô tình, hoặc cố tình tạo ra để hai người bên nhau… Vậy thì làm sao từ bỏ ngay được, làm sao quên ngay đi được… Bạn đã hiểu phần nào ý mình rồi phải không? Còn bây giờ nếu bạn và người ấy muốn chia tay bạn hãy tạo ra một quá trình đi ngược lại.
Tôi quên hỏi bạn, liệu bạn và anh ấy có chắc không muốn sống bên nhau không để mà chia tay chứ? Bạn và anh ấy sẽ không trả lời được! Chỉ thấy là khó xử! Theo cá nhân tôi, bạn phải “xử chuyện này” trước khi “xử bằng cách nào”. Bởi chuyện này phải thống nhất giữa hai người, xem cá tính, nhân sinh quan của hai người như thế nào… đại loại là sống vì tình yêu hay sống vì trách nhiệm? Bạn hãy xác định cho chắc chắn điều đó. Ví dụ như, vì tình yêu lớn lao của các bạn, mà các bạn sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình yêu đó! Dù có nhiều bất trắc, nhưng bên cạnh cũng phải đảm đương trách nhiệm và hậu quả mình gây ra; Hoặc bạn chọn con đường đau khổ cho bạn là chia tay để anh ấy làm tròn bổn phận, và các bạn phải hy sinh tình cảm riêng tư của mình, lo cho con cái, đuề huề cho gia quyến đôi bên. Đó cũng là vì tình yêu mà mình hy sinh, điều đó rất đáng quý và bạn có thể tự an ủi mình: hẹn anh kiếp sau…
Tóm lại, theo tôi nghĩ, không có gì sai mà chỉ có đó là sự lựa chọn của bạn và khi đó bạn phải có kế hoạch nhân văn cho lựa chọn đó, chịu trách nhiệm với lựa chọn đó! Chúc bạn sáng suốt, nhất quán trong chọn lựa, và sẽ gặp nhiều may mắn!
Đàn Ông lở dở