Nhưng nếu cứ chỉ đòi hỏi từ người đàn ông phải luôn làm cho người vợ của mình phải thỏa mãn thì chẳng biết bao giờ mới đủ được đâu, và cũng thực sự là bất công. Bất công là ở chỗ: người phụ nữ luôn luôn sẵn sàng nằm đó đón nhận, cho dù em không muốn thì mọi việc cũng được theo chiều đúng nghĩa, nếu như người chồng đủ điều kiện sẵn sàng…
Em gái thân mến! Qua bài tâm sự của em: “Chồng hoàn hảo chỉ mỗi tội… chán sex“, thì tôi thấy, có lẽ em cũng cần tìm phương pháp giúp cho bà chồng em thành một ông chồng thực thụ đi thôi, vì thực chất đàn ông trong lĩnh vực sex thì cho dù có no đủ rồi nhưng vẫn đói con mắt chứ không vô cảm vơi sex được đâu. Tôi tin chắc chồng em cũng không nằm ngoài tuýp người đó.
Em hãy hiểu cho những người đàn ông luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu để mà chủ động cho bản thân mình, cũng như giúp họ dần đi sâu hơn vào lĩnh vực đó. Xin lỗi em tôi có lời chia sẻ chân thành với một góc độ của một người đàn ông của công việc thế này. Tôi cũng đã hơn 20 năm với đời sống vợ chồng, vợ tôi là người có nhu cầu rất cao về sex. Nhưng nếu cứ chỉ đòi hỏi từ người đàn ông phải luôn làm cho người vợ của mình phải thỏa mãn thì chẳng biết bao giờ mới đủ được đâu, và cũng thực sự là bất công. Bất công là ở chỗ: người phụ nữ luôn luôn sẵn sàng nằm đó đón nhận, cho dù em không muốn thì mọi việc cũng được theo chiều đúng nghĩa, nếu như người chồng đủ điều kiện sẵn sàng… Còn người đàn ông thì vẫn có câu nói trên bảo dưới không nghe là thế. Thực sự cũng muốn lắm nhưng rất khó khăn hơn người phụ nữ rất nhiều. Em có biết không?

Vợ tôi nói mỗi bữa anh ăn 3 chén cơm mà sao anh vẫn không mập lên là sao? Một câu hỏi thật vô tâm, tôi cũng thẳng thắn đáp lại. Trong 3 chén đó thì mất 2 chén phải nuôi “chim” rồi còn đâu mà mập được, vậy mà vẫn không biết điều… Và tôi cũng nghĩ giá như mình là rôbot thì sẽ cho biết thế nào là quá đáng với đàn ông… Sở dĩ tôi nói thế để em hiểu tôi cũng là người sống rất nặng về công danh sự nghiệp, đêm về trao cái thằng người đã mệt mỏi cho vợ khai thác, và vợ tôi đã không ngần ngại khai thác triệt để những điều mà vợ phải đương nhiên được hưởng thụ trong đời sống vợ chồng. Nên tôi cũng xác định miễn sao vợ được mãn nguyện.
Còn đàn ông không bao giờ có chuyện đã “đi chợ mà không mất tiền được…” Em cũng nên coi chồng là một món đồ chơi của mình cách tế nhị chứ đừng thi gan làm gì cho vợ chồng căng thẳng. Vì là quyền lợi chính đáng của một người phụ nữ, kế hợp sự khôn khéo thì cho dù người chồng có mệt và ngủ quên đi trong lúc đó thì cũng vẫn sẽ để cho tùy vợ xử thôi… Nhưng nhớ đừng quá nhé. Đa tửu thì hại tâm. Đa dâm thì hại thận đó.
Rất mong những người phụ nữ hãy nhìn nhận thật đúng về người chồng của mình, nhất là những người đàn ông có tư tưởng coi việc hơn vợ. Đó là những người có thể nói luôn sợ kém bạn. Vì thế hãy hiểu và chủ động mọi sự trong nội các nhé, chắc chắn sẽ có nhiều người chồng sẽ cảm ơn vợ, vợ cũng nhớ đừng có cố loay hoay một mình, không khéo lại ngã sẽ đau lòng lắm nghe không???
tien đã bình luận
Là một thằng đàn ông, tôi cũng rất đồng ý với những sự phân tích của anh