Tôi sống chung với anh được 1 tháng thì anh thay đổi. Anh đi làm 2, 3 ngày mới về nhà 1 lần và thường cáu gắt với tôi nhưng vì yêu anh tôi vẫn im lặng. Tôi bắt đầu khóc nhiều vì những tin nhắn, những cú điện thoại của những người con gái anh từng quen.
Tôi tên Nhu, đã 18 tuổi, người chồng hờ của tôi năm nay đã 34 tuổi. Ai nghe chuyện của tôi thì chỉ cười ra nước mắt. Cách đây 2 tháng tôi đã gặp một người mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người ấy. Rồi cái duyên số nó đã mang anh đến bên tôi, tôi đã phải tập sống chấp nhận. Chấp nhận điều đầu tiên là anh đã ly dị vợ và đang sống cùng một đứa con 13 tuổi. Tôi đã về sống chung với bố con anh. Anh hết sức chiều chuộng và yêu thương tôi.

Tôi làm nghề trang điểm còn anh quản lý một quán bia. Hàng ngày tôi phải đưa con anh đi học và tập làm bà mẹ trẻ. Tôi sống chung với anh được 1 tháng thì anh thay đổi. Anh đi làm 2, 3 ngày mới về nhà 1 lần và thường cáu gắt với tôi nhưng vì yêu anh tôi vẫn im lặng. Tôi bắt đầu khóc nhiều vì những tin nhắn, những cú điện thoại của những người con gái anh từng quen. Ngày 29 – 4, tôi nói với anh là tôi về quê thăm bố mẹ, anh cho tôi ra nhà xe để về quê.
Tôi không về quê mà qua nhà cô út ở đến 6h30 sáng thì tôi về đến nhà anh, tôi gọi anh mở cửa cho tôi thì anh không nghe điện thoại nên tôi gọi con anh ra mở cửa. Anh vẫn nằm trên phòng, tôi bước vào nhà không có gì thay đổi, tôi đi thẳng lên phòng định trêu anh thì một cảnh tượng không ngờ đến diễn ra trước mắt tôi. Tôi không bao giờ quên được đó là một người con gái khác đã thay thế tôi nằm cùng anh. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết khóc và đi ra, tôi không biết phải đi đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mẹ, tôi gọi cho mẹ và khóc.
Mẹ bảo tôi “con không được đi đâu mà về nhà nói chuyện, nếu không hợp thì thôi”. Tôi nghe lời mẹ quay lại thì anh vẫn còn nằm ngủ với người con gái kia. Tôi rất giận và ngồi phòng khách khóc… anh chẳng hề thấy tôi buồn. Anh xem đó là một chuyện bình thường rồi… anh lại xin lỗi tôi, vì tôi quá yêu anh nên tôi không nghĩ gì nữa. Thời gian này anh hay cáu với tôi, bây giờ tôi phải sống làm sao khi tôi phải quyết định ra đi khi không có anh bên cạnh?
huyền đã bình luận
bạn ah cái đó bạn biêt6s ngay từ đầu kia ma đói là bạn cứ lấy thì làm sao những thằng đàn ông vợ bỏ hoăc đã từng bỏ vợ đều vứt đi bạn ah mình đừng có mù quáng mà vào chỗ đó trong khi bạn mới 18 tuổi còn anh ta 34 tôi đã thấy đó là điều bất hợp lý rồi bạn ah. trước đó bạn phải tỉnh táo hơn, nếu có thể bạn làm lại cuộc đời chưa muộn đâu bạn ah. chúc bạn tim đươc hanh phúc mới nha.
xuyen đã bình luận
ban ak.do cung la thu thach ban truong thanh hon.b hay co gang vuot qua dung mu quang nua.la phu nu k ai nhuong chong cho nguoi khaban mong doi
c dau du chi mot lan.chuc ban tim duoc hp nhu b mong doi
trang đã bình luận
em thật quá ngây thơ, một người đàn ông có tính trăng hoa như thế về lâu dài sau này làm sao sống hạnh phúc được, em mới có 18 tuổi sự lựa chọn cho tương lai của bản thân mình còn rộng mở. Tội gì phải đau khổ với một người đàn ông như thế. Chị luôn chúc em sống vui vẻ và mạnh mẽ, tự tin lựa chọn cho mình một người đàn ông đúng nghĩa.
ngoc đã bình luận
ban hay lam lai cuoc doi di. cho du ban da mat di nhung thu la cua minh, nhung ben ban con co nhieu nguoi yeu thuog ban. ban con nho tuoi ma, neu ban cu tiep tuc cuoc song do ban cang kho dau them ma thoi. biet dau sau nay ban se tim duoc hanh phuc cua chinh minh
Bai viet cua toi đã bình luận
Thank moi nguoi da khuyen e phai nen lamthe nao e cam on