Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Có bao giờ em hiện diện trong anh?

Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân của mình. Rồi tôi tìm thấy những dòng tin nhắn anh viết cho người yêu cũ ở nước ngoài rằng anh vẫn chưa có ai, vẫn cô đơn… và chị ấy cũng nói mình cũng đang cô đơn như vậy.

Có lẽ nào em chỉ là cái bóng của chị ấy
Có lẽ nào em chỉ là cái bóng của chị ấy

Họ còn muốn gì ở nhau? Họ đã chia tay nhau 3 năm rồi… Suốt 2 năm tôi ở bên anh, vui buồn chia sẻ, anh yêu thương lo lắng cho tôi, đưa rước tôi đi làm dù chúng tôi làm không cùng thời gian. Tôi thường về trễ hơn nên lúc nào anh cũng phải đợi, anh chiều chuộng tôi hết lòng cả những khi tôi bướng bỉnh, nặng lời với anh…

Dù công việc có bận rộn thế nào anh vẫn cố gắng sắp xếp để ở bên tôi lúc tôi cần. Tôi cảm nhận được anh yêu tôi thật nhiều và tôi rất tin tưởng và tạ ơn Chúa đã ban cho tôi anh ấy. Nhưng, lẽ nào hình bóng của người xưa quá lớn, khiến tôi trở nên vô hình dù luôn ở bên anh?

Tôi không làm anh hết cô đơn, không khỏa lấp được sự trống trải trong anh. Tôi phải làm gì đây? Tôi rất yêu anh, tôi không thể mất anh. Khi biết tôi lục tin nhắn của anh, anh rất giận, nói tôi không tôn trọng anh, không tin tưởng anh, giận đến nỗi đập nát nón bảo hiểm.

Anh muốn dành hết yêu thương của anh cho chị ấy không được nên anh mới lo lắng cho tôi? Tôi chỉ là cái bóng vô hình phải không anh? Nếu tôi chấp nhận để anh tiếp tục liên lạc với chị, liệu có phải đây sẽ là hạt giống chờ cơ hội nảy mầm? Nếu buộc anh cắt đứt liên lạc, anh có chịu không? Và liệu anh có làm được không? Làm gì bây giờ?

Anh ơi, mình sắp cưới nhau rồi sao anh vẫn thấy cô đơn ???…

huyentranpoca - 06/05/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. hong đã bình luận

    01/06/2013 at 5:30 Chiều

    Có thể anh ta là người tham lam, đang muốn bắt cá 2 tay chứ không phải như bạn nghĩ?

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình