Thay vì ngọt ngào, quan tâm để bù đắp lại những căng thẳng về tâm lý của chồng, vợ tôi lại tỏ ra vô tâm. Chúng tôi thường cãi vã rất nhiều, thậm chí có lần đòi ly dị để giải thoát.
Tôi đã kết hôn gần 4 tháng. Vợ chồng tôi từng có thời gian quen nhau 5 năm, hơn 1 năm trước khi kết hôn chúng tôi đã quan hệ tình dục. Tất cả đều bình thường và rất hạnh phúc. Do công việc nên chúng tôi xa nhau, khoảng 15 ngày mới gặp nhau một lần.

Khi kết hôn xong, vợ tôi lại bị bệnh phụ khoa, phải đi Sài Gòn để khám và điều trị. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ nên chúng tôi không được “trăng mật” như ý muốn. Đồng thời khi kết hôn 1 tháng, tôi lại nhận được những tin nhắn nói xấu về vợ với giám đốc công ty. Dù không tin nhưng trong tư tưởng cũng mang một điều gì đó rất khó nói.
Tôi là người đàn ông khá nóng tính và tỉ mỉ. Thay vì ngọt ngào, quan tâm để bù đắp lại những căng thẳng về tâm lý của chồng, vợ tôi lại tỏ ra vô tâm. Chúng tôi thường cãi vã rất nhiều, thậm chí có lần đòi ly dị để giải thoát.
Trong lần gặp nhau gần nhất, chúng tôi đã quan hệ, cô ấy như một cô búp bê, còn tôi phải nghĩ đến hình ảnh khác để giúp mình lên đỉnh. Cô ấy cũng nói hiện tại không còn ham muốn chuyện đó như trước đây nữa. Tối rất buồn và hụt hẫng. Xin hãy cho tôi lời khuyên.