Trong cuộc sống ai cũng mong muốn có cả cha lẫn mẹ nhưng cũng còn tùy từng trường hợp có cần thiết phải có cha hay mẹ không nếu cha không ra cha, mẹ chẳng ra mẹ.
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Chồng tôi là một con ma nữ“, tôi nghĩ rằng nếu là chỉ mặc và mua áo lót phụ nữ thì còn tha thứ được, nhưng bệnh của chồng bạn là quá nặng rồi!
Bạn nên ly hôn, tìm đến một luật sư để giúp bạn có hướng đi đúng! Tuy là có tốn kém nhưng bạn cần cố gắng, thay vì số tiền bạn đã phí bao năm chu cấp cho người đàn bà dưới lớp đàn ông. Dạng người như chồng bạn thuộc dạng 2 hệ, họ có thể yêu cả nam lẫn nữ. Mặc dù về phía đàn ông thì mạnh mẽ hơn nên họ vẫn có thể có con.

Tôi được biết có rất nhiều trường hợp như gia đình bạn, có một số người vợ vẫn không ly hôn, vì trong trường hợp người chồng vẫn yêu thương những đứa con của họ. Đối với con cái thì không dấu kín chỉ với người ngoài thôi, ở chung nhà đôi khi họ còn dùng chung son phấn với vợ nữa . Viết bài này tôi thật sự không có bất cứ thành kiến nào với những ngươi như chồng bạn, bởi khi đã chào đời họ đã phải cam chịu số phận nghiệt ngã. Nên thương mà tha thứ bạn nhé, trong họ cũng có nỗi khổ , vì hiện tại xã hội và gia đình không chấp nhận chuyện đó nên bắt buộc và đã đem người vợ làm bình phong che chắn. Nhưng có lẽ cũng ngoài ý muốn vì không ai chấp nhận điều này và những trường hợp như thế thì nên thật thông cảm và thứ tha .
Cuối cùng tôi muốn nói là: sự việc đã lỡ rồi, hiện tại bạn nên nhờ luật sư giúp bạn ly hôn vì tránh tình trạng tiếp tục bạc đãi con bạn , điều này nên tiến hành sớm nếu không sẽ tổn thương, ảnh hưởng xấu tâm hồn của trẻ con nhất là những đứa con của bạn! Trong cuộc sống ai cũng mong muốn có cả cha lẫn mẹ, nhưng trường hợp của bạn thì thà không sẽ tốt hơn. Mong bạn nên có biện pháp mạnh để dứt khoát!
duong đã bình luận
Có lẽ chỉ có thể làm như vậy thôi