Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Con muốn ba thay đổi vì gia đình và vì con

Bất kể một ai cũng có một nỗi buồn riêng nào đó, riêng mình nỗi buồn, khổ tâm duy nhất lại là người cha của mình. Ba mình là một người sinh ra và lớn lên dưới quê, học hành thì chỉ cấp 1 thôi, tính tốt của Ba mình là tốt bụng, luôn lăn xả vì công việc, làm là làm hết sức mình, không đánh đập vợ con. Nhưng nhược điểm ba nhiều gấp… n lần ưu điểm. Nhà mình sống bằng số tiền còn lại của bán đất (trước đây trồng trọt mà giờ không trồng được nữa), chỉ có tiền ra không có tiền vô. Dần ba mình chán nản, vì tính ba là gặp khó là nản chứ không tìm cách vượt qua.

Từ xưa đến giờ ba mình nổi tiếng nhậu, ba nhậu là không biết đường về, nhậu xong là giảng đạo, rồi hút thuốc. Mình rất buồn vì ba có suy nghĩ  bảo thủ là “già rồi, làm được gì, chết cho sướng thân, nghèo bị khinh thường rồi buông thả. Ngày nào cũng nhậu, nhậu, nhậu rồi hút thuốc, lâu lâu mình đi học SG về nhìn ba ngày càng già, tàn mà mình buồn không tả được, chẳng biết làm gì để thay đổi ba.

Mình muốn thay đổi ba mình, nên mình có viết lá thư này gửi ba, mình chưa gửi ba. Mình không biết nên gửi hay không, các anh chị và các bạn cho mình lời khuyên và cách giải quyết nha!

Chào Ba!

Con tính viết thư cho Ba lâu rồi mà giờ mới thật sự đến lúc phải viết rồi, con muốn nói với Ba nhiều lắm. Dù con đã nói rồi, nhưng lời nói của con Ba chẳng bao giờ cảm nhận được nên con đành dùng tới cách viết thư. Con đơn giản chỉ muốn Ba hiểu và có một suy nghĩ khác đi. Tuổi Ba Má ngày càng già đi, đó là nỗi lo của bất kỳ người con nào. Con đi học, làm trên Sài Gòn, xa nhà, điều con mong mỏi nhất đó là Ba Má có sức khoẻ, để con còn có ngày mang vinh quang về báo đáp. Con muốn Ba Má có một cuộc sống giàu sang, không phải lo cơm áo, gạo tiền.

Ba hãy là chỗ dựa vững chắc cho con và má, ba nhé
Ba hãy là chỗ dựa vững chắc cho con và má, ba nhé

Con sống trên SG, con cố gắng hết sức, học, làm, và suy nghĩ chín chắn nhất. Con muốn Ba Má có một đứa con tuyệt vời nhất. Ba có thấy biểu hiện của con không, Ba không cần phải lo bất cứ thứ gì cho con, con của Ba thế nào? Con có là một đứa con quá ngoan không? con hiểu tất cả mọi thứ gia đình mình. Con sống tốt, không làm Ba Má phải buồn lòng, vì con biết suy nghĩ, con là một đứa con luôn biết đặt mình vào người khác để suy nghĩ, con sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình.

Con đang cố gắng để lập nghiệp trên Sài Gòn, mục tiêu của con là sau 6 tháng trả hết nợ nhà nước và nợ sinh viên. Sau đó là gầy dựng một công ty. Con rất khát vọng để đạt được, động lực của con là gia đình mình. Con muốn phụng dưỡng Ba Má, con muốn vài năm nữa đưa Ba Má đi du lịch nước ngoài, con muốn Ba Má phải tự hào về con. Nhưng ngày nào con cũng thấp thỏm lo âu, không biết đến ngày mình mang vinh quang về thì Ba có còn không? sao kịp đây, chỉ có tiền mới thay đổi được Ba, nhưng bây giờ mình đang 2 bàn tay trắng, sao kịp đây, ước gì Ba biết suy nghĩ vì con hơn.

Ở Sài Gòn lúc nào con cũng bất an, con bất an Ba và Má, nhưng về Ba nhiều hơn. Con chỉ mong ước Ba biết nghĩ cho người xung quanh nhiều hơn, cụ thể đó là không nhậu và hút thuốc nữa, những người nhậu và hút thuốc là đang huỷ hoại sức khoẻ, muốn chết sớm, không muốn vướng bận những chuyện xung quanh, là vô trách nhiệm, sống cho bản thân, ít kỷ. Con biết vì Ba làm không ra tiền, Ba buồn, chán nản nên dần Ba buông xuôi cuộc sống, cuộc sống sắp đặt Ba như thế nào thì Ba chịu như thế ấy.

Con cũng hiểu là vì gia đình mình sống dưới quê, Ba không có cơ hội tiếp xúc với môi trường sống khác, nên Ba cứ sống trong cái vòng lẩn quẩn đó. Nhưng Ba có thể suy nghĩ cho Má, cho 2 đứa con của Ba một chút được không? Những người thân xung quanh Ba ai cũng biết chăm sóc sức khoẻ, ai cũng trách nhiệm với người thân. Nên Ba đâu có gì phải lo lắng, nghĩ ngợi nữa, bởi vì chằng có gì phải lo nên Ba chẳng phải gì phải nghĩ nhiều. Ba thấy là Ba sung sướng nhất không? Con muốn hỏi Ba: nếu con bị gì đó mà nặng, nguy hiểm, điều đó có làm Ba đau không? Ba có tìm mọi cách để cứu con không?

Bây giờ Ba là như vậy đó. Ba đang huỷ hoại mình, con đang tìm mọi cách để cứu Ba. Con không muốn mỗi lần về lại thấy Ba già hơn, tàn hơn, xấu hơn, nhìn Ba chẳng thấy có mùa xuân. Nếu Ba còn thương con thương Má thì Ba hãy thay đổi đi. Ba hãy suy nghĩ khác đi. Ba có nhìn thấy Má không? cả đời Má sống vì gia đình lo cho con cái, có Má ở nhà Ba có phải đói không? Má là một người vợ, một người mẹ tuyệt vời như vậy, Ba có thấy Ba có quá nhiều không? có vợ hiền, biết suy nghĩ cho gia đình, có con ngoan, hiếu thảo, học cao. Ba có tự hào không? Ba có trân trọng không? Ba có cảm nhận được là mình đang rất hạnh phúc không? Ba có cần không?

Hiện tại, Ba chỉ sống cho Ba. Muốn nhậu thì nhậu, muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm những người thân của mình buồn lòng như thế nào. Tại sao sống trên đời, người dân nào nuôi Ba ngày nào mà ai rủ gì Ba cũng chẳng dám từ chối? đôi khi con hỏi: “sao Ba nhu nhược dữ vậy”, hay là Ba thích như vậy? những người mà không có chính kiến riêng thường chẳng làm được gì cả. Con biết Ba đang suy nghĩ mình già rồi, còn làm được gì to tát nữa, bỏ mặc luôn. Số phận mình nằm trong bàn tay của mình, nếu Ba không thay đổi thì số phận Ba cũng chẳng bao giờ thay đổi.

Mỗi lần nhìn Ba đi nhậu be bét, tệ hại, nói chuyện không đâu ra đâu, Ba còn hay nói gì là bán gan, bán thận lấy tiền, rồi chết sớm cho khoẻ, rồi than thân trách phận, Ba làm cha kiểu gì mà tối ngày ăn nói chẳng có mùa xuân nào vậy? Đôi lúc con nghĩ: sao hồi xưa Má lại đi lấy con người này? thật uổng. Con thất vọng về Ba, con nản Ba, con chán Ba, con ghét Ba. Ba hãy nghĩ rằng, cuộc đời mình chẳng làm được gì lớn lao cho vợ cho con, thì thôi cái mình có thể được đó là làm cho vợ cho con không phải lo lắng gì cho mình, để cho con cái yên tâm mà đi học, đi làm.

Ba hãy nhìn đi, bao nhiêu người xung quanh Ba chết vì nhậu, con không muốn Má phải sống 1 mình. Con không muốn phải mất tập trung vào công việc, nhìn Ba của người lo cho con người ta mà ham. Ba còn là một người cha có trách nhiệm thì Ba hãy vì con vì Má.

Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc thư của mình!

thuyanh01199 - 06/05/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống

Bình luận

  1. nguyenlananh đã bình luận

    08/05/2013 at 9:01 Sáng

    Đọc thư của em mà tôi khâm phục về con người em quá. Tôi biết em là một thanh niên mới lớn. Trong khi thanh niên bây giờ xa hoa hưởng thụ, yêu đương không nghĩ tới gia đình thì em là người ngược lại. Em là một người hiếm có trong thời đại.
    Tôi thương em vì em đã có một gđ mà trong đó người ba của em lại không có ý chí ngược với em. Điều đó làm cho em suy nghĩ và cảm thấy bực bội đó là điều không tránh khỏi trong con người như em.
    Em có thể gửi lá thư đó cho ba để ba hiểu hơn về suy nghĩ của em. Tôi tin rằng sau khi đọc thư em thì chắc ba cũng có ít nhiều thay đổi vì em. Nhưng tôi góp ý cho em: trong thư em nên khuyên ba nên thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách sống … nhiều hơn là trách móc ba vì tôi biết con người như ba em rất hay tự ti mà mỗi khi sự tự ti lên đến đỉnh điểm thì không ai có thể thay đổi được. Em muốn ba thay đổi cũng không phải ngày một ngày hai mà thay đổi ngay được vì bản tính đó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Vì vậy mà lá thư đầu tiên em viết cho ba phải từ sự thông cảm, động viên nhiều hơn là sự trách móc.
    Tôi chúc em thành công trong công việc và có một gia đình đầm ấm!

    Trả lời
  2. Đỗ Thuý Anh đã bình luận

    09/05/2013 at 6:17 Sáng

    Em xin cám ơn chị Lan Anh rất nhều đã chia sẽ cùng em. Em sẽ sửa bức thư lại để gửi cho Ba! Hy vọng sao Ba em sẽ thay đổi. Chúc chị có một ngày làm việc vui vẻ!

    Trả lời
  3. nguyen thuy đã bình luận

    01/06/2013 at 7:47 Sáng

    http://hanhphucgiadinh.vn/47209/hay-cung-me-giup-ba-thao-go-nhung-vuong-mac/

    Trả lời
  4. Huy Quan đã bình luận

    04/02/2014 at 8:57 Chiều

    Đừng băn khoăn qua nhiều, việc duy nhất cậu cần làm là “GỬI LÁ THƯ ẤY CHO BA”!

    *Chừng nào lá thư còn trong tay Cậu thì chừng đó “Cậu đau khổ”, “Ba không biết” thì chừng đó Ba không biết được nỗi lòng của cậu và Cậu.

    *Việc này giống như: Trời thì vẫn cứ mưa, trời mưa thì mình vẫn không chịu che dù.
    *Chừng nào “Trời thì vẫn cứ mưa, trời mưa thì mình che dù” – Thì lúc đó Cậu sẽ thấy có điều gì đó thay đổi !

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình