Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ vợ, bỏ gia đình để cho chị một danh phận, cho dù anh ấy có yêu chị nhiều đến đâu thì chuyện ấy cũng không thể xảy ra. Là người trong cuộc nên em hiểu được điều này mà.
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị trong bài viết: “Em là một kẻ thứ 3 ngốc nghếch“. Chị ơi, em cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như chị. Thật khó để lí trí vượt qua được trái tim. Từng ngày trôi qua em và anh ấy lại thêm gắn bó sâu sắc, em và anh ấy thật không biết làm sao để có thể rời xa nhau khi nỗi nhớ luôn ngập tràn mọi lúc mọi nơi. Là sai trái, là xấu xa nhưng sao em và cũng như chị lại yêu mù quáng và càng ngày càng lấn sâu vào như thế này.

Sẽ chẳng có kết quả gì đâu chị à, em đang cố gắng để kết thúc chuyện tình yêu sai trái này lại. Dù buồn, dù đau lòng, dù nhớ anh ấy da diết nhưng cũng phải cố gắng chịu đựng thôi. Trả anh ấy về đúng với vị trí của anh ấy đi chị. Ngay từ lúc bắt đầu đã không phải là của mình và mãi mãi sau này cũng là như vậy. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ vợ, bỏ gia đình để cho chị một danh phận, cho dù anh ấy có yêu chị nhiều đến đâu thì chuyện ấy cũng không thể xảy ra. Là người trong cuộc nên em hiểu được điều này mà.
Em cũng đang rất buồn, rất khổ tâm, em thương anh ấy rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân em nữa và đó cũng là lí do em phải cố gắng rời xa anh ấy (người thầy của em) bởi em biết một khi chuyện vỡ lở thì hậụ quả là vô cùng lớn. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi chị à. Chấm dứt đi nha chị, đừng để lún sâu như em rồi sẽ khó buông ra lắm. Chị không phải phân vân gì cả, trong chuyện này chị cũng như em không có quyền và cũng không có tư cách để suy nghĩ hay do dự hay hy vọng 1 điều gì cả, bởi mình là người đến sau. Em mong chị hiểu được ý của em và cố gắng chấm dứt thật sớm chị ạ. Em mong rồi chị sẽ có được hạnh phúc thật sự của mình!
Kathy
quynh vy đã bình luận
Đúng vậy, bạn gái kia ơi! Hãy tỉnh lại đi!