Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Tôi thấy ghê sợ khi phát hiện ra chồng mình cùng bạn bè đi “bóc bánh trả tiền”“.
Bạn thân mến! Có thể hiện tại bạn nghĩ chồng như một co quái thú thì làm sao có thể gần gũi được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trước hết mong bạn thật bình tâm trong lúc này vì còn có cả bé yêu của bạn. Nếu bạn không nói thẳng được với chồng, hãy dùng biện pháp ví dụ như chỉ cho chồng bạn xem những bệnh nguy hiểm qua mang internet có hình ảnh minh họa để chồng bạn biết lo sợ.
Thứ hai hoặc bạn hãy mắt nhắm, mắt mở như không biết gì hoặc mỗi khi bạn thấy bất an tâm lý. Hãy cứ nghĩ chồng là cha của con bạn đừng quá căng thẳng. Bạn cũng biết trên đời không có đà ông chung thủy, đàn ông chỉ chung thủy khi không có ai hơn vợ của họ. Trong thực tế có rất nhiều trường hợp “ăn bánh trả tiền ” nhưng chỉ vì họ khéo che dấu thôi.

Đã gặp một ông chồng như vậy chỉ có cách cư xử vui vẻ, nếu trường hợp bức bách quá bạn khuyên chồng nên dùng biện pháp có su’ che chắn không trực tiếp để tránh lây bệnh cho chính bạn. Dù vấn dề này thật tế nhị , nhưng bạn cũng không thể tránh né mãi. Tôi mong bạn hãy suy nghĩ kỹ, đừng ly hôn bởi sẽ rất tội cho bé con của bạn, nó bé bỏng quá!. Vả lại chồng bạn cũng là người biết lo làm ăn.
Bệnh của chồng bạn thì chỉ có tới già mới dứt thôi. Còn nữa trách người rồi cũng nên trách ta, thời gian bé còn nhỏ nên bạn ít chăm sóc bản thẩn vậy nên biện pháp tốt nhất cuối tuần bạn nên giao con cho mẹ bạn để cùng chồng đi chơi, tìm lại sự lãng mạn của ngày xưa, mua vài cái áo mới ,trang điểm thật đẹp, điều này rất quan trọng trong hôn nhân, bạn không nên xem thường, bạn phải an ủi là mình còn may mắn, vì dẫu sao ăn bánh trả tiền vẫn còn hơn có vợ bé đi không có ngày trở về. Cách tốt nhất bạn nên chăm sóc bản thân một cách tích cực.
Mèo ngoan
hieu đã bình luận
Chị Mèo Ngoan có tầm nhìn và tư tưởng đổi mới quá nhỉ