Tình cảm con người rất dễ thay đổi trong nhất thời và có mấy ai trong cuộc đời lại không một lần sai. Hãy yêu những gì đang ở cạnh và gần bạn nhất, đó là những cái đã từng gắn bó với bạn trong suốt những năm tháng đã qua nó sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn.
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Tôi phải quyết định thế nào đây?”. Có lẽ tôi trẻ hơn tuổi của bạn, nhưng tôi cũng có gia đình nên phần nào tôi hiểu được bạn. Theo tôi vợ chồng là sợi dây ràng buộc rất chặc chẽ, nhất là khi bạn đã có ngần ấy năm và những đứa con. Nên mọi sự quyết định đều nên chín chắn, vì vấn đề không chỉ có mình bạn nên sự đau khổ nhất định liên quan đến rất nhiều người bạn nhé .
Trước hết bạn đã sai khi ngoài chồng vợ có tình cảm khác nhưng tôi thật sự cảm kích trước sự sáng suốt của bạn! Qua sự việc đó, bạn nên suy nghĩ về người chồng rất độ lượng, sự việc mà không mấy dễ làm. Nếu là bạn liệu bạn có làm được như thế không? Mong bạn hãy nghĩ là tôi đang góp ý chân thành không phải là trách móc nhé . Vợ chồng không tình cũng nghĩa!

Bạn có thể khuyên chồng ra ở riêng hay không? Nếu bạn cảm thấy cha mẹ chồng là gánh nặng, khi càng lớn tuổi bạn cũng cần có không gian riêng cho chính mình . Hoặc ra ở riêng nhưng ở gần để tiện chăm sóc bố mẹ chẳng hạn. Tôi thì không nghĩ vấn để chăm sóc ba mẹ chồng là điểm chính, vấn đề chính ở đây là tâm lý của bạn! Tôi khẳng định điều đó!
Bạn vẫn còn hy vong một cách mơ hồ vào tình cảm trước đây? Có phải bạn chỉ mong có một cuộc sống tự do để tâm hồn nhẹ nhàng không bị day dứt với người kia để cảm giác hạnh phúc. Nhưng điều này chỉ là ảo giác thôi bạn ạ và cảm giác này sẽ trôi theo thời gian và sẽ qua đi trong trường hợp bạn không gặp lại người ấy.
Điều mà tôi nghĩ là để giảm stress cho bạn hiện tại là mỗi khi đến với chồng của bạn hãy nghĩ là anh ấy là cha của những đứa con của mình và hãy cố nhớ lại khoảng thời gian hai người yêu nhau và hãy lật lại những tấm hình xưa kia chắc hẳn nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong lúc này. Vấn đề là thời gian thôi. Tình cảm con người rất dễ thay đổi trong nhất thời và có mấy ai trong cuộc đời lại không một lần sai. Tôi không biết nếu bạn bỏ gia đình, bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn hay đau khổ hơn? trong khi bên cạnh bạn có thêm rất nhiều người nữa cũng sẽ đau khổ và bạn có thanh thản không với cuộc sống sau này?
Trường hợp gia đình bạn nói đúng ra thì không nằm trong trường hợp quá nan giải mà vấn đề chỉ là tâm lý thôi. Bạn hãy yêu những gì đang ở cạnh và gần bạn nhất, đó là những cái đã từng gắn bó với bạn trong suốt những năm tháng đã qua. Mong sao bạn sớm tìm lại được chính mình và có một cuộc sống hạnh phúc!
sao bien đã bình luận
Hãy chỉ nhớ đến những gì tốt đẹp về nhau thì chúng ta sẽ sống dễ hơn