Đối với một người mà ngay cả giọt máu của chính mình mà không cảm thấy đau xót thì người như vậy có đủ đạo đức để em trao gửi cuộc đời? Tình cảm yêu đương lứa đôi là một thứ dễ thay đổi theo thời gian, ngoại trừ tình cảm cha mẹ hay con cái.
Đọc những dòng tâm sự trong bài viết “Bỏ thai thì chúng ta sẽ tiếp tục yêu“, của em chị hết sức thông cảm cho em. Nhưng cũng phải nói trong chuyện này em là người không sáng suốt.
Đối với một người mà ngay cả giọt máu của chính mình mà không cảm thấy đau xót thì người như vậy có đủ đạo đức để em trao gửi cuộc đời? Một điều mà chị tha thiết mong em hãy giữ lại đó là cái thai bởi bé có tội tình gì và em hãy yêu thương bé thật nhiều em nhé.

Tình cảm lúc này của em là mù quáng. Tình cảm yêu đương lứa đôi là một thứ dễ thay đổi theo thời gian, ngoại trừ tình cảm cha mẹ hay con cái. Em hãy nghĩ đến điều đó và tự bản thân em sẽ bình tâm trở lại, lúc đó em sẽ có cái nhìn khác. Quan trọng hiện tại bây giờ em hãy chăm sóc mình thật tốt, cái gì mình làm thì nên có trách nhiệm với nó, cũng như đứa con của em thì có tội tình gì.
Thời hiện đại này rồi, có rất nhiều Single mom, nên em đừng lo lắng. Cái quan trọng là em không nên nhốt mình trong nhà mà nên giao du thật nhiều với các bạn nữ tốt, đi ăn những món mình thích và làm sao để không phải suốt ngày nhớ mãi đến người đàn ông vô đạo đức đó.
Phóng lao thì theo lao, câu này chị nói không có nghĩa đen đủi đâu, chỉ là chị muốn nhắc em nên có trách nhiệm với bé, cũng chính là em tôn trọng chính mình! Cho dù em có nghĩ làm đau đớn thế nào thì anh ta cũng không một chút xót thương, vậy mình phải nên chia tay với người đó để trong họ có sự tiếc nuối chứ! Quan trọng thật thoải mái và ăn uống điều độ để tốt cho em bé và cho chính mình. Chia tay thì cũng để người ta tiếc mình từ ngón tay, ngón chân chứ em. Thân ái!
sao bien đã bình luận
Đúng là người mà không biết thương giọt máu của mình thì làm sao họ thương người khác được