Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Những cuộc tình đau… (phần 1)

Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì khiến anh theo đuổi tôi. Tôi dần dần yêu anh rất nhiều mà không hề bít đằng sau anh là cả 1 sự tính toán, 1 trò chơi… Một năm sau, lúc tôi thật sự rất yêu anh, anh là mối tình đầu và là tất cả của tôi. Thì cũng là lúc tôi biết anh là kẻ lăng nhăng, đa tình và đang tán tỉnh nhiều cô gái khác nữa…

Tôi và anh, tình cờ quen nhau dưới 1 cơn mưa nhỏ trong 1 ngôi trường đại học ở TP.HCM. Đó là vào tháng 7 – 2006, mùa hè trường còn vắng người, anh ở lại làm thêm, còn tôi, học đại học hệ tại chức nên vào hè cũng phải ở lại học. Tôi lớn hơn anh 2 tuổi nhưng vì học muộn nên cả tôi và anh đều học chung khóa 2005-2009. Tôi thua anh mọi mặt, anh học đại học chính quy, là 1 lớp trưởng điển trai, học giỏi. Còn tôi, nhỏ nhắn nhưng cũng dễ thương (theo bạn bè tôi đánh giá vào lúc đó).

Gia đình anh nghèo, anh phải tự túc, đi làm thêm để tự chu cấp cho việc học. Còn tôi, gia đình khá giả hơn, tôi không phải lo toan tiền bạc. Nhưng tôi không hiểu vì nguyên nhân gì khiến anh theo đuổi tôi. Tôi dần dần yêu anh rất nhiều mà không hề bít đằng sau anh là cả 1 sự tính toán, 1 trò chơi… Một năm sau, lúc tôi thật sự rất yêu anh, anh là mối tình đầu và là tất cả của tôi. Thì cũng là lúc tôi biết anh là kẻ lăng nhăng, đa tình và đang tán tỉnh nhiều cô gái khác nữa…

Biết anh không yêu tôi thật lòng nhưng bao tình cảm tôi vẫn dành cho anh hết
Biết anh không yêu tôi thật lòng nhưng bao tình cảm tôi vẫn dành cho anh hết

Lúc đó tôi đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi rất nhiều lần. Nhưng anh cứ níu kéo tôi, không để tôi đi…Là 1 đứa con gái yếu đuối tôi lại tin anh, lao vào anh như 1 con thiêu thân. Rồi những cô gái anh theo đuổi cũng có vài người biết được tôi và anh thường hay đi chung nên cũng từ bỏ anh. Nhưng anh cứ thế, không nói chia tay tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thật sự hạnh phúc, những cái mới mẻ trong tình yêu mà tôi chưa bao giờ biết.

Như bao người đàn ông khác, anh cũng đòi hỏi tôi, từ chối nhiều lần, rồi cuối cùng tôi cũng đã dâng hiến đời con gái cho anh sau 2 năm tôi quen và yêu anh. Anh bảo tôi khó khăn, cứ ngủ chung mà không thể làm gì được tôi. Vào 1 ngày nghỉ lễ 30.04.2008  anh đã rủ tôi đi nghỉ tại biển Vũng Tàu, như mọi lần chúng tôi đi chơi xa, anh và tôi vẫn ngủ chung nhưng chúng tôi đã không vượt quá giới hạn. Nhưng đêm đó tôi đã không thể vượt qua được mọi cám dỗ của tình yêu…Vì tôi yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình rồi.

Tôi biết rằng anh không yêu, anh chỉ lợi dụng tôi thôi. Nhưng lúc đó đơn giản tôi nghĩ cho người mình yêu thương nhất thì sẽ không hối tiếc. Sau đó anh cũng hứa sẽ quan tâm, chăm sóc cho tôi. Nhưng sau đó tôi và anh ngày càng nhiều mâu thuẫn, cứ cãi nhau hoài và những lần đó tôi đều bị… ăn đòn từ anh. Anh đánh tôi mỗi lần chúng tôi cãi nhau… Dù biết là đau, là không chút tình cảm dành cho tôi nhưng tôi không thể, không đủ can đảm để từ bỏ anh.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, anh đã lợi dụng 1 cô gái khác, 1 cô gái yêu anh để làm tôi ruồng bỏ anh. Anh đi thực tập xa Kiên Giang 1 tháng và giấu tôi hoàn toàn. Anh gửi lại 1 lời nhắn trong điện thoại của tôi, bảo tôi hãy quên anh đi. Và biến mất! Tôi như phát điên, tôi đi tìm anh… dù bạn bè tôi ngăn cản… Tôi đã khóc và gào thét như 1 con điên giữa đường vì sự ra đi không 1 lời của anh… Tôi suy sụp hoàn toàn, mất ăn mất ngủ, tôi chỉ biết cầm cái điện thoại gọi điện để tìm anh. Tôi biết được anh đang đi thực tập Kiên Giang, cô gái kia hàng ngày vẫn gọi điện thách thức tôi giành lấy anh ấy. Tôi khổ sở biết bao nhiêu.

Tôi chờ anh trở về trường để cùng chết với anh, suy nghĩ trong đầu tôi chỉ có thế thôi. 1 tháng sau anh trở về bằng xe đưa đón của trường, tôi đã có mặt sẵn chờ anh, đúng thế, sắc mặt anh tái hẳn khi vừa bước xuống xe thì thấy tôi. Chuẩn bị 1 con dao trong người. Anh chở tôi đi café nói chuyện, và chúng tôi vẫn luôn cãi vã gay gắt, đến khuya anh đưa tôi vào nhà nghỉ, anh lăn ra ngủ và không quan tâm gì tôi. Điên tiết tôi lấy  dao ra dọa sẽ giết anh và chết cùng anh, thấy tôi cầm con dao anh đã quay ngược con dao lại đâm thẳng vào đùi tôi…

Tôi lúc đó mất khá nhiều máu nhưng tôi không chịu đi bệnh viện. Sau 1 tháng suy sụp, lúc đó tôi ngất thì anh mới đưa được tôi đi bệnh viện. Chuyện này rồi đến tai gia đình tôi, ba mẹ tôi đau đớn kêu tôi về, cũng không cho tôi tiếp tục học nữa. Cuối năm 3 rồi, tôi phải bỏ, bỏ anh, bỏ cái TP và cả 3 năm yêu anh vật vã để về nhà… dưỡng thương. Anh gọi về xin ba mẹ cho tôi ra Huế học nghề để dễ dàng nguôi ngoai và đỡ bớt nỗi cô quạnh.

Tưởng mọi chuyện đã đến hồi kết nhưng tôi và anh, 1 người ở tận Gia Lai, 1 người ở tận TP.HCM vẫn không dứt được, anh quay lại, tôi và anh, yêu xa như thế. Đi chơi như 1 cặp tình nhân hạnh phúc. Động viên tôi cố gắng học và quên đi mọi chuyện. Cứ như thế anh tìm ra Huế, tôi cũng thỉnh thoảng vô Sài Gòn thăm anh, cứ 2-3 tháng chúng tôi lại đi tìm gặp nhau, ở bên cạnh người này đến người khác nhưng không thành. Anh vẫn tiếp tục với tôi… vì anh không có ai thì phải.

(Còn nữa)

vodanh1605 - 03/05/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. bao minh đã bình luận

    02/06/2013 at 10:52 Chiều

    Bạn thật ngốc!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình