Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi không dám ly hôn vì lo không được nuôi con

Em như hoàn toàn rơi vào hố sâu, từ ngày quen rồi cưới tới giờ em không được giao lưu hay gặp gỡ bạn bè nhất là bạn cùng lớp. Con trai chẳng ai dám tới nhà em cả vì sợ anh ghen tuông. Em đi làm anh không thích vì sợ em gặp gỡ mọi người còn ở nhà cũng không yên.

Em đã đọc những dòng tâm sự của chị trong bài viết: “Quá mệt mỏi với người chồng ích kỷ và gia trưởng“, Em gửi những lời cảm thông nhất đến với chị. Bản thân em cũng chẳng lấy gì vui vẻ trong chuyện gia đình.

Chồng em thật sự không thể nào hiểu nổi, chúng em quen nhau tận 5 năm mới đi đến hôn nhân nhưng cưới nhau về lại thấy chẳng thể nào hòa hợp. Từ những ngày đầu chúng em đã gặp trở ngại về tuổi tác. Anh tuổi chuột còn em tuổi mèo nhưng do không hiểu biết trong vấn đề “quan hệ” nên em có bầu và thế là cưới. Bỏ ngoài tai những lời không hay khi ăn cơm trước kẻng, đứa con gái đầu lòng ra đời tạm ổn cho mọi người vì 2 bên đây là đứa cháu đầu tiên và cháu giống ba như đúc.

Một thời gian sau em sinh đứa thứ 2 lần này may mắn vì cháu là con trai nhưng buồn hơn là cháu không giống ba, gương mặt có phần giống mẹ nhiều hơn mọi người bên phía nội xầm xì nghi hoặc em đủ điều. Em buồn lắm con cái không giống bên nội thì giống bên ngoại có gì to tác đâu mà cứ mang chuyện con không giống ba ra bàn tán hoài làm em buồn lắm. Thậm chí có lần chồng em đòi mang con đi xét nghiệm ADN.

Con là người bạn thân duy nhất.
Con là người bạn thân duy nhất.

Từ ngày sinh cháu thứ 2 con người chồng em hoàn toàn đổi khác chị ạ, tụi em không có thời gian gần gũi bên nhau vì công việc bận rộn kèm theo tính vô tâm, ích kỷ nên tình cảm vợ chồng chán lắm chị ơi. Sau khi ở công ty về nhà anh chỉ ăn, xem tivi và ngủ không giúp được gì cả từ mọi chuyện lớn nhỏ, con cái trong nhà điều 1 tay em quán xuyến. Nhà có cô em chồng đã đi làm nhưng chẳng giúp được gì cả nhiều lúc thấy bực mình thêm.Vợ chồng gặp nhau được vài giờ có nhiều chuyện cần trao đổi giải quyết cung không thể nói được vì chỗ em ở là nhà trọ không gian chật hẹp lại thêm em chồng nên không thể
nói , dần dần khoảng cách càng rộng hơn.

Thời gian gần đây anh càng gán cho em cái tội có tình cảm với đồng nghiệp của anh nữa mà vấn đề ở đây người đồng nghiệp này là người yêu của em gái. Thời gian cho vợ không có, vui đùa trò chuyện cùng các con cũng không. Từ khi chưa sinh thì em 1 mình lặn lội cho mỗi kỳ thai nghén, con sinh ra đến giờ gần 4 tuổi đầu cũng chưa 1 lần cùng ba mẹ dạo công viên hay đến khu vui chơi. Thương con em chỉ biết sắm cho chúng thật nhiều quần áo đẹp và mua đồ chơi nhưng những thứ ấy đâu làm chúng hạnh phúc phải không chị? Nhiều lần em tự nhủ, chắc tại lo cơm áo gạo tiền nhiều quá nên không thể ở bên vợ con. Em cố lý giải cho sự vô tâm của chồng nhưng cũng không làm em vơi đi nỗi đau trong tâm hồn.

Nhưng chị ơi chồng em ngày càng quá quắt anh ấy thốt ra những câu không thể nào tưởng tượng được, rồi xưng hô mày tao, không cho em gặp người nhà, không cho xài điện thoại mặc dù khu em ở là nghĩa địa đầy rẫy phức tạp, ở nhà sơ xảy bị trầy xước là anh nghĩ em làm chuyện bậy bạ. Em như hoàn toàn rơi vào hố sâu, từ ngày quen rồi cưới tới giờ em không được giao lưu hay gặp gỡ bạn bè nhất là bạn cùng lớp. Con trai chẳng ai dám tới nhà em cả vì sợ anh ghen tuông. Em đi làm anh không thích vì sợ em gặp gỡ mọi người còn ở nhà cũng không yên. Đơn ly dị viết rồi lại xé bỏ vì nếu ra tòa em không có quyền nuôi con bởi không có điều kiện mà tiếp tục sống chung em không biết mình sẽ như thế nào đây.

Giờ đây 2 con em vừa là bạn cũng vừa là những người bạn duy nhất của em nhưng chúng quá nhỏ để có thể chia sẽ. Em buồn và tủi cho phận mình lắm, dù sao em cũng mong chị sớm lấy lại cân bằng cho cuộc sống, chị có điều kiện thì thử 1 lần đứng lên tranh đấu và sống cho mình để không phải rơi vào trường hợp không thể tiến và cũng không có đường lui như em.

dmp_ruby - 04/06/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi đã vô cảm… (Phần cuối)
  • Tôi đã vô cảm…(Phần 1)
  • Tôi muốn ly hôn vì không chịu được cuộc sống này
  • Có phải tôi đã đặt tình yêu không đúng chỗ?
  • Hạnh phúc với vợ chồng tôi sao quá mong manh (phần cuối)

Bình luận

  1. sao bien đã bình luận

    30/05/2013 at 2:38 Chiều

    Pháp luật sẽ luôn bảo vệ người phụ nữ mà bạn. hãy cố gắng và tin vào cuộc sống bạn ạ

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình