Tôi rất ân hận vì đã phản bội chồng, tôi quyết tâm sẽ không gặp người đàn ông ấy nữa.Thỉnh thoảng người đàn ông kia có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi hạn chế nói chuyện, thậm chí tôi còn tránh mặt trông công việc. Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Vào dịp tết năm ấy khi chồng tôi về ăn tết cùng gia đình, trong ngày tết người đàn ông kia đã nhắn tin chúc mừng, hỏi thăm tôi, thậm chí còn nói tôi rất ngọt ngào…

Hai vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã tròn 3 năm, hiện tại đã có một bé trai 20 tháng tuổi. Tôi lấy chồng rất xa quê, rồi chồng tôi lại đi lên miền cao lập nghiệp, nơi anh làm cũng rất xa quê anh và cả quê tôi. Một năm đầu khi mới cưới tôi theo anh đi làm kinh tế. Sau đó tôi có bầu và về nhà bố mẹ đẻ sinh con, khi con tôi được 5 tháng tôi xin được vào làm nhân viên y tế tại một trường học gần nhà và được vào biên chế nhà nước. Tôi rất vui có được công việc ổn định. Ban đầu chồng tôi cũng đồng ý cho tôi đi làm và hai vợ chồng phải sống xa nhau. Có khi một tháng, hai tháng anh về thăm hai mẹ con tôi một lần.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành và rất chịu khó làm ăn. Khi tôi đi làm được một năm thì vào một dịp trường có tiệc và mời một số khách trong huyện, trong số khách đó tình cờ tôi gặp lại người bạn trai cũ hồi còn sinh viên của mình. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ nói chuyện như bạn bè sau đó anh mời tôi đi uống nước cùng với một người bạn nữa và tôi đồng ý. Khi đó anh đã gần gũi tôi, trong men rượu say chúng tôi đã không làm chủ được bản thân và tôi đã ngoại tình.
Sau đó tôi thật sự hốt hoảng, tôi rất ân hận vì đã phản bội chồng, tôi quyết tâm sẽ không gặp người đàn ông ấy nữa.
Thời gian trôi đi 3 tháng mà chồng tôi vẫn chưa biết chuyện vì anh ở xa mà, thỉnh thoảng người đàn ông kia có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi hạn chế nói chuyện, thậm chí tôi còn tránh mặt trông công việc. Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Vào dịp tết năm ấy khi chồng tôi về ăn tết cùng gia đình, trong ngày tết người đàn ông kia đã nhắn tin chúc mừng, hỏi thăm tôi, thậm chí còn nói tôi rất ngọt ngào. Tôi không để ý đến điện thoại nên không biết, vô tình chồng tôi thấy tin nhắn ấy anh đã giả làm tôi nói chuyện tâm sự với người kia và người đàn ông kia đã nói ra việc tôi ngoại tình.
Khi chồng tôi đã biết chuyện và xác minh mọi việc anh mới nói với tôi. Khi ấy tôi đã thành thật kể tất cả mọi việc và xin anh tha thứ. Tôi rất yêu chồng và con tôi. Chồng tôi, anh ấy rất sốc và ốm mất một tháng vì anh rất yêu tôi, mặc dù vợ chồng xa nhau nhưng anh rất chung thủy và tu trí làm ăn, vun vén cho gia đình.
Sau chuyện này chồng tôi nói anh tha thứ cho tôi nhưng với điều kiện… tôi phải bỏ việc đi theo anh đi làm ăn. Nếu tôi tiếp tục đi làm thì sẽ chia tay nhau vì ở xa anh không tin tưởng nữa.
Tôi rất băn khoăn vì chồng tôi đi làm xa quê, công việc không ổn định lâu dài nếu tôi bỏ việc thì sau này về già sẽ vất vả. Tôi cũng sợ sự ám ảnh về việc vợ phản bội trong anh khiến cho cuộc sống vợ chồng sau này sẽ khổ. Nếu tôi bỏ chồng sống một mình nuôi con sẽ khiến con tôi thiệt thòi vì không có bố. Hai mẹ con tôi sẽ là gánh nặng cho bố mẹ đẻ tôi. Tôi đang rất băn khoăn, rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.
vinh đã bình luận
tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh như chồng bạn , khi cô ấy phản bội tôi là khi chúng tôi chưa kết hôn thực sự khi biết được người mà mình yêu thương nhất dành trọn tình cảm của mình nơi ấy phản bội thì tôi sốc nặng , tôi đã không ăn và ngủ được như trước gần 2 tháng sút cân rất nhiều. nhưng vì tình yêu tôi dành cho cô ấy quá lớn và nghĩ cho cô ấy sau này nên tôi vẫn kết hôn nhưng những ám ảnh cảnh vợ mình . . .vẫn luôn luôn hiện.hữu trong suy nghĩ làm tôi rất mệt mỏi dù tôi không muốn thế . vậy tôi khuyên bạn nên suy nghĩ thật kỹ và hãy sống thật nghiêm túc với chồng bạn bởi tôi cũng là đàn ông nên tôi biết người đàn ông kia cho.dù có nói gì ngọt ngào với bạn đi chăng nữa thì mục đích của anh ta cũng chỉ là ngủ với bạn thôi , hãy lấy lại niềm tin với người chồng tốt của bạn anh ấy yêu.bạn nhiều lắm đấy chứ ít người tha thứ được chuyện đó lắm . Hãy nhớ : sống và yêu chân thành và nghiêm túc với các mối quan hệ. chào bạn
Huan đã bình luận
Dung nghi xa qua. chong ban tuyet voi lam… hay bo tat ca ma theo chong,dung nghi nua… Ban se hoi han neu lam khac… Chan Tinh day.
Út Hương đã bình luận
bạn hãy theo chồng b đi t cũng nghĩ vậy đấy.a ấy quá yêu b nên mới tha thứ cho b sau những gì b đã làm với a ấy như thế.suy nghĩ đi b nhé