Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tính ghen của chồng tôi ngày càng trở nên bệnh hoạn

Gần như tất cả các mối quan hệ bạn bè và những lần công ty liên hoan hay có đám cưới tôi đều không được tham gia. Đi làm suốt ngày anh ta gọi điện kiểm tra, còn bắt tôi không nghe máy được thì bắt máy… để đấy anh ta xem là tôi làm gì, ở với ai.

Gần như tất cả các mối quan hệ bạn bè và những lần công ty liên hoan hay có đám cưới tôi đều không được tham gia. Đi làm suốt ngày anh ta gọi điện kiểm tra, còn bắt tôi không nghe máy được thì bắt máy... để đấy anh ta xem là tôi làm gì, ở với ai.
Càng ngày tính ghen tuông của anh ta càng trở nên bệnh hoạn

Là 1 cô bé ngoan hiền, lớn lên chỉ biết học và phụ giúp gia đình nên tôi được bạn bè và những người xung quanh yêu quý. Năm thứ 3 học cao đẳng tôi và anh đã yêu nhau. Vì ở gần nhà nên tình yêu đến lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Tôi và anh bằng tuổi nhưng khi yêu tôi, anh rất quan tâm, anh còn rất hay ghen. Ra trường tôi làm cho một công ty và chúng tôi đã kết hôn.

Ở tuổi mới lớn, tôi cứ nghĩ rằng sau hôn nhân mình sẽ hạnh phúc nhưng sóng gió từ đâu ập đến, tôi phải trải qua hết con lũ này đến cơn lũ khác. Anh làm ở xa, công việc nhàn có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi đi làm anh thường xuyên gọi đến hỏi thăm nhưng chỉ được đến ngày thứ 2 sau cưới tôi đi làm anh gọi cho tôi nghe tiếng bạn nam làm cùng công ty đã tỏ vẻ nghi ngờ và ra tận chỗ tôi làm bắt tôi về.

Khi về thì anh lại bắt tôi đứng ở trước cửa công ty cho đến khi nào mọi người đi làm về hết thì tôi mới được về. Cứ như thế đã nhiều lần tiếp diễn, thậm chí anh chẳng cho tôi liên lạc hay chơi với ai. Gần như tất cả các mối quan hệ bạn bè và những lần công ty liên hoan hay có đám cưới tôi đều không được tham gia. Đi làm suốt ngày anh ta gọi điện kiểm tra, còn bắt tôi không nghe máy được thì bắt máy… để đấy anh ta xem là tôi làm gì, ở với ai.

Cuộc sống ngột ngạt khiến tôi chán nản vô cùng, đã nhiều lần ngọt nhạt tâm sự nhưng tất cả đều vô nghĩa. Dần dần tính ghen của anh ta càng bệnh hoạn, anh ta nghi ngờ tôi ngoại tình trong khi bản thân tôi là người đứng đắn. Gia đình và bạn bè khuyên tôi rất nhiều nhưng vì tình cảm tôi tiếp tục cố gắng song càng cố thì càng không có hi vọng.

Hôm đó là sinh nhật tôi nhưng đang giờ làm anh ta đến công ty lôi tôi về nhà chốt cửa lại và hành hạ tôi trong phòng. Khi bố chồng phát hiện ra anh ta vẫn không dừng hành động dã man của mình mà tiếp tục còn nói là cho tôi phát điên… Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, đây chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện tôi muốn tâm sự. Hiện giờ tôi đang tiến hành thủ tục ly hôn, mọi người ơi, tôi quyết định như vậy có vội vàng không?

phale2606 - 29/04/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện vợ chồng , Đời sống vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sự cố đáng nhớ trong đêm tân hôn của các cặp đôi
  • Vợ tôi không muốn thay đổi
  • Có lẽ nào gia đình tôi sẽ tan vỡ? (phần cuối)
  • Tôi có nên ly dị chồng tôi không?
  • Chuyện đêm tân hôn của các cặp đôi “ăn cơm trước kẻng”

Bình luận

  1. chi đã bình luận

    02/05/2013 at 10:34 Sáng

    ban quyet dinh nhu vay la dung ko co gi la voi ca . chuc ban song vui ve nhe

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình