Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Anh luôn nói những lời xúc phạm để tôi ghét bỏ mà đồng ý ly hôn

Anh muốn chạy trốn lỗi lầm của mình mà xúc phạm tôi, không dám đối diện với sự thật. Tôi thật buồn, đôi khi tự nhủ chắc anh không còn yêu mình nữa.

Tôi và anh cùng công tác cùng cơ quan, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu rất đẹp. 14 năm chung sống, tôi sinh một trai, một gái. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc bên nhau, chưa giận nhau quá nửa ngày. Anh rất yêu, chiều chuộng, bản tính thật thà. Rồi anh cũng phản bội, giữa họ chỉ quan hệ qua tin nhắn, chưa vượt quá giới hạn cho phép. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi nói ai cũng có sai lầm, mong anh tỉnh táo dừng lại, đừng để đánh mất mình, mất gia đình. Anh luôn có cảm giác đã đánh mất lòng tin trong tôi, xấu hổ vì có lỗi với tôi và muốn ly hôn.

Không biết có phải anh hành động để tôi ghét rồi đồng ý ly hôn không mà anh có những lời nói xúc phạm tôi, đi đâu làm gì cũng không nói cho tôi biết, trong gia đình không khí nặng nề. Mỗi lần anh làm gì sai, tôi góp ý anh nói sống được thì sống không thì ly dị.

Anh luôn nói những lời xúc phạm tôi.
Anh luôn nói những lời xúc phạm tôi.

Tôi sống trong gia đình rất đông anh chị em, ba mẹ không hạnh phúc khiến tôi rất buồn. Ngày trước khi lấy chồng, tôi rất kỳ vọng về cuộc sống hôn nhân, cố gắng làm tròn bổn phận để giữ gìn hạnh phúc. Tôi mong chồng lúc nào cũng yêu thương, chia sẻ trong công việc cũng như các mối quan hệ khác, có suy nghĩ chín chắn về hôn nhân, có lối sống chuẩn mực, sống thật hạnh phúc để con khỏi buồn về cha mẹ như tôi. Bao năm qua tôi đã sống hạnh phúc bên chồng con, vậy mà bây giờ…

Tôi thật sốc khi phải dối diện với sự thật chồng phản bội. Anh muốn chạy trốn lỗi lầm của mình mà xúc phạm tôi, không dám đối diện với sự thật. Tôi thật buồn, đôi khi tự nhủ chắc anh không còn yêu mình nữa. Nếu không còn tình yêu, tôi có nên ly hôn không, như vậy sẽ tội cho con cái ghê lắm. Tôi cũng không đủ can đảm để dối diện với mọi người về chuyện ly hôn, điều quan trọng tôi rất yêu anh cho dù anh đã gây đau khổ cho mình. Nhưng sống chung như vậy mâu thuẫn cứ xảy ra hoài. Tôi phải làm đây các bạn? Thật đau lòng quá.

violet7905 - 29/04/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Lo lắng khi có thai không biết của chồng hay người tình
  • Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt
  • Ghê sợ người chồng “hai mặt”
  • Đau đớn chồng bỏ vợ con em và đi theo cô bạn thân của em
  • Anh luôn nói dối mẹ con tôi để đi gặp “bạn”

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Có thể điều trị được rối loạn cương dương không?

Có thể điều trị được rối loạn cương dương không?

Huyết áp bao nhiêu là bình thường?

Huyết áp bao nhiêu là bình thường?

Đái buốt là hiện tượng gì? Cách xử lý hiệu quả

Đái buốt là hiện tượng gì? Cách xử lý hiệu quả

Đi đái nhiều là bệnh gì và cách chữa trị

Đi đái nhiều là bệnh gì và cách chữa trị

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Suy giảm nội tiết tố nữ phải làm sao?

Suy giảm nội tiết tố nữ phải làm sao?

Huyết áp cao khi mang thai, mẹ bầu cần lưu ý những gì?

Huyết áp cao khi mang thai, mẹ bầu cần lưu ý những gì?

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình