Không phải đứa trẻ nào cũng cần phải có một người cha thì gia đình mới hạnh phúc. Gia đình chỉ hạnh phúc khi những người trong gia đình hòa thuận, vui vẻ và yêu thương nhau, sống vì nhau.
Chị đã đọc những điều em muốn nói với cô nhân tình của bố trong bài viết: “Cô đừng cướp chồng của má con nữa!“, thật sự chị rất tiếc khi có người cha như vậy.
Nhưng mẹ em dù có nghĩ đến hạnh phúc gia đình đi nữa thì những hành động của mẹ em đó là một sự yếu đuối, hèn nhát. Mẹ em phải rõ hơn ai hết là gia đình em đã không thể giữ lại được khi có một người chồng như vậy. Ông ấy không xứng là một người cha, một người chồng nữa rồi. Nếu mẹ em cứ sống mãi như vậy liệu có mang lại hạnh phúc bình yên cho các em và cho chính bản thân mẹ em hay không?

Nếu ba em có bỏ cô gái kia đi nữa thì liệu ông ấy có sửa không? Một con người đã suy thoái, thối nát đến bạc tình, bạc nghĩa như vậy thì không xứng đáng để tôn trọng và yêu thương để sống cùng nhau nữa đâu. Nếu chị là em chị sẽ khuyên mẹ ly dị với ông ta và 2 em nên đi theo mẹ mình, rồi sau đó khuyên mẹ em nên tập trung vào làm ăn để nuôi các em ăn học nên người, đó mới là điều quan trọng và hạnh phúc nhất. Mặc dù lúc đầu có khó khăn, có đau lòng.
Còn về ông ấy, sau này có ân hận, có nhận lỗi với mẹ em và các em thì sẽ xem xét mà tha thứ cho ông ấy hay không. Đừng để mẹ em và các em sống trong một gia đình như vậy, sẽ rất cực đoan cho cả mẹ em và các em, ngoài ra còn ảnh hưởng đến cả tâm lý nữa. Mong em sẽ giúp mẹ mình đưa ra một quyết định sáng suốt.
tien đã bình luận
Ý kiến này quá chuẩn xác. Tôi rất tâm đắc “Gia đình chỉ hạnh phúc khi những người trong gia đình hòa thuận, vui vẻ và yêu thương nhau, sống vì nhau.”