Xưa nay giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái bạc và cái đen, giữa cái trọng và ái khinh vẫn là những cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Nhưng tất cả luôn luôn phải tuân theo một qui luật chung đó là: phần thắng luôn luôn thuộc về chính nghĩa.
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Quá mệt mỏi với người chồng ích kỷ và gia trưởng“, tôi thật sự chia sẻ với bạn, nhưng tôi nghĩ nếu thật sự không thể hòa hợp được trong cuộc sống vợ chồng thì tôi khuyên bạn nên dứt khoát, không nên níu kéo làm gì.
Bởi vì đã là vợ chồng thì phải có sự chia sẻ và hòa hợp trong mọi chuyện, đằng này cái quyền được hưởng thụ hạnh phúc trong chuyện ấy cũng không được trọn vẹn nữa thì còn nói làm gì hả bạn. Cùng là đàn ông với nhau nhưng tôi thấy chồng bạn thật đáng trách. Có lẽ người như chồng bạn bây giờ rất hiếm, giờ đã là thế kỷ 21 rồi, những suy nghĩ và tư tưởng như chồng bạn vẫn giữ khư khư ấy giờ không ai còn áp dụng được trong cuộc sống thực nữa.

Người ta thường nói: “phú quý sinh lễ nghĩa” hoặc ”kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ”, hoặc đại loại như “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”… vân vân và vân vân. Nếu một người mà một vài câu đơn giản như vậy mà cũng không có nổi thì bạn cũng nên xem xét lại. Tôi không khuyên bạn bỏ chồng nhưng tôi cũng khuyên bạn nên có thái độ cứng rắn để bảo vệ lập trường quan điểm, tôn chỉ của bản thân cũng như uy tín và danh dự của gia đình, con ra con, chồng ra chồng, em ra em. Với một trí thức thì đó là điều tối thiểu phải hiểu được bạn ạ.
Xưa nay giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái bạc và cái đen, giữa cái trọng và ái khinh vẫn là những cuộc đấu tranh không khoan nhượng. Nhưng tất cả luôn luôn phải tuân theo một qui luật chung đó là: phần thắng luôn luôn thuộc về chính nghĩa. Chúc bạn sớm có được niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình.
mai đã bình luận
Tôi đồng ý, cho dù là mối quan hệ nào đi nữa thì cũng cần phải có những quy tắc nhất định