Em lạnh lùng, vì thế sẽ quên tôi nhanh thôi. Em cũng như bao cô gái khác, thật không dễ dàng gì khi yêu và lấy một người đàn ông đã có vợ.
Tôi là người đàn ông kém may mắn trong hôn nhân, ly dị vợ khi còn quá trẻ, thực sự rất sốc. Sau ly hôn, suốt một năm dài tôi gần như thay đổi hẳn tính nết, ít nói và chẳng bao giờ cười. Tôi thấy sợ tình yêu, chẳng còn muốn yêu ai nữa. Mọi chuyện đã thay đổi từ khi vô tình gặp em. Em sống khá giản dị, tính cách gần giống tôi, có lẽ vì vậy chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Tôi giấu em chuyện từng ly hôn, định khi nào có thời gian mới nói với em tất cả. Nếu em hiểu có lẽ mọi chuyện cũng bình thường, vì thật lòng tôi rất yêu, muốn cưới em làm vợ.

Em âm thầm điều tra, biết được tôi từng ly hôn, ngay sau đó em chủ động chia tay. Tôi rất buồn, nhớ em, không hề trách bởi em là gái chưa chồng còn tôi là người đàn ông từng có vợ. Nếu yêu và chấp nhận, em sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách. Em nói thực sự yêu thương, nhưng khi biết tôi từng ly hôn, em lại rũ áo ra đi chẳng luyến tiếc. Mọi thứ đến với tôi gần như sụp đổ, em bảo nếu lấy tôi, chỉ có chăng ở những câu chuyện tình lãng mạn trên phim ảnh mà thôi.
Em nói chia tay vì tôi đã giấu em chuyện đó. Tôi cũng biết nếu chấp nhận, em sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách, điều mà không phải ai cũng làm được. Tôi đã cố nhưng càng níu kéo em càng rời xa hơn. Em lạnh lùng, vì thế sẽ quên tôi nhanh thôi. Em cũng như bao cô gái khác, thật không dễ dàng gì khi yêu và lấy một người đàn ông đã có vợ. Tôi đã mất hết niềm tin ở tình yêu, thực sự rất buồn, đau khổ, đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ không còn tìm được hạnh phúc nữa. Liệu có cô gái nào chấp nhận tình yêu của tôi không, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh này.
garuhp đã bình luận
Chia sẻ cùng bạn.
Nếu bạn thật sự yêu người con gái đó thì hãy làm mọi việc có thể để giữ cô ấy bên bạn. Cuộc sống, không dễ dàng gặp được người tâm đầu hợp ý với mình. Có lẽ, cô ấy có lý do riêng của mình. Bạn là đàn ông, hãy chủ động làm nhiều điều để cho cô ấy thấy đc thành ý của bạn. Việc bạn không thành thật với cô ấy ngay từ đầu có thể làm tổn thương cô ấy. Con gái thường rất nhạy cảm, cảm giác bị nói dối thật không dễ dàng gì chấp nhận ngay được. Con gái sợ nhất là ko an toàn. Mà bị người khác nói dối chính là thủ phạm tai hại nhất khiến người ta cảm thấy ko an toàn. Tôi không cho rằng người con gái đó là người lạnh lùng như bạn nghĩ. Có lẽ sự không thành thật ban đầu của bạn làm cô ấy tổn thương nên có thể có những thái độ khiến bạn nghĩ là lạnh lùng như vậy. Những người bề ngoài tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ , đôi khi trong lòng lại vô cùng yếu đuối. Tôi tin rằng, nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì bạn sẽ có cách để khiến người con gái đó hiểu và cảm thông với bạn nhiều hơn. Chúc bạn sớm được ở bên người con gái mà bạn yêu.
Phí Bình đã bình luận
Chào bạn!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cũng k biết là bạn yêu cô ấy nhiều bao nhiêu và thời gian bạn gặp cô ấy như thế nào. Nhưng tôi nghĩ, yêu và xác định đến người ta, khi người ta cũng có tình cảm với mình thì tốt nhất nên tâm sự tất cả mọi điều, dù xấu, dù tốt để họ có cảm giác được chia sẻ, và hơn hết là cảm giác tin tưởng tuyệt đối dành cho người mình yêu. Thường khi yêu, các cô gái đặt niềm tin trọn vẹn vào người mình yêu, nhưng khi biết người đó dối mình những chuyện như vậy, thì thực sự thấy hụt hẫng và nghi ngờ lòng tin của chính mình, mặc dù vẫn yêu người mình yêu rất nhiều.
Bạn hãy liên lạc và có một buổi nói chuyện với người yêu bạn, nếu thực sự cô ấy có đủ lòng bao dung và tình yêu với bạn thì cô ấy sẽ vượt qua tất cả. Bạn từng lập gia đình, và thậm chí đã có con, điều đó không xấu. Cái xấu là bạn đã nói dối người ta thôi.
Chúc 2 bạn nếu yêu nhau thực lòng sẽ vượt qua được mọi rào cản và đến được với nhau.
PhươngAnh đã bình luận
Chao ban
Minh xin chia se cung ban , Minh la con gai va Minh trong hoan canh nhu ban . Nguoi Minh yeu cung giau Minh
Chuyen Anh ay da tung ly di vo . Luc dau Minh thay hut hang lam nhung Anh ay an ui , dong vien Minh va giai thich cho Minh hieu . Nen gio Minh da suy nghi ky roi van quyet dinh den voi Anh ay , ai cung co qua khu du tot du xau cung La chuyen da qua , Minh chi biet Anh ay cua bay gio va sau nay thoi . Minh Hi vong giua ban va ban gai co ket cuc tot nhat . Men chao ban !