Cứ nói đàn bà sâu đậm như cơi đựng trầu, nhưng thực ra cũng tùy từng người và tùy từng hoàn cảnh thôi… Nếu đàn ông không cẩn thận, rất có thể sẽ bị rơi vào hoàn cảnh mất đi cái danh tiếng là giếng khơi như thường.
Bạn thân mến! Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Nảy sinh tình cảm với bạn thân của vợ sắp cưới“. Tôi nghĩ, bồi hồi hào hứng trước một người phụ nữ xinh đẹp thì chắc chắn phần đa đàn ông là vậy. Kể cả khi có gia đình hay nhiều tuổi. Vì đó là cảm xúc đương nhiên của con người, bạn không có gì là quá sai cả, còn nếu ai đó mà bị vô cảm trước người phụ nữ là người có vấn đề. Người tu hành cũng thế thôi, cũng đầy đủ các cảm xúc, giác quan bình thường. Nhưng với một sự ý trí quyết tâm lớn lao nên thắng được bản thân. Thế mới nên được là người giá trị…

Bạn cũng thế, nếu bạn cũng không biết dùng ý trí để dừng lại thì rất có thể bạn sẽ trắng tay và bẽ bàng mất mặt vào lúc này đấy. Cũng rất có thể đó là một liều thuốc của vợ sắp cưới cần phải thử cho bạn uống. Để cô ấy có cho mình một quyết định cuối cùng trước khi lấy bạn, vậy bạn cần phải nghiêm túc với người yêu của mình. Cứ nói đàn bà sâu đậm như cơi đựng trầu, nhưng thực ra cũng tùy từng người và tùy từng hoàn cảnh thôi… Nếu bạn không cẩn thận, rất có thể sẽ bị dơi vào hoàn cảnh mất đi cái danh tiếng là giếng khơi như thường.
Bạn cũng thật có duyên đó nhưng hãy để cho cái duyên đó mãi tôn vinh bạn, đừng để nó quay lại vùi dập mình thì đáng tiếc lắm. Điều tốt nhất là bạn cần cưới người yêu và giữ mối quan hệ với cô bạn của người yêu có khoảng cách an toàn. Tôi tin chắc bạn sẽ là người rất hạnh phúc nếu như bạn đứng đắn trong tình yêu riêng của mình. Còn bạn thích người khác thì chắc chắn cũng sẽ có người khác thích vợ bạn…
Chúc bạn hạnh phúc!
quốc an đã bình luận
Bác này nói chí lý!