Ngoại tình có muôn vàn lý do, người thì vì tiền, vì danh, người thì vì nhu cầu sinh lý quá cao…, cho nên khi người phụ nữ ngoại tình cũng chưa chắc đã có lỗi bằng người không ngoại tình.
Chào bạn! Qua câu chuyện của bạn: “Liệu chúng tôi có hạnh phúc khi tha thứ cho sự ngoại tình quá dễ dãi của vợ?“, tôi thấy thật buồn thêm cho một đời người, trong gia đình có thể xảy ra bất cứ điều gì cũng không bao giờ làm cho người đàn ông suy sụp tinh thần như vậy. Chỉ có phụ tình nhau mới là nỗi đau đớn nhất thôi. Nhưng mình cũng nên xét hoàn cảnh cho kỹ để đưa ra kết luận cho không còn day dứt với lương tâm, kể cả người bị mang tiếng ngoại tình, cũng chưa chắc đã có lỗi bằng người không ngoại tình đâu. Vì khi đã cưới nhau rồi thì phần đa là không ai muốn bỏ vợ, bỏ chồng để đi ngoại tình cả.

Cũng là ngoại tình nhưng cũng có rất nhiều cách khác nhau. Người thì do bị dồn vào đường cùng, người thì vì tiền vì danh, người thì vì nhu cầu sinh lý quá cao… Và còn nhiều điều khác nữa. Vì vậy bạn hãy xem cô ấy nằm trong diện nào để bạn cân nhắc. Nhưng theo tôi thì bạn vẫn yêu vợ và thương con. Cô ấy cũng thế, đó cũng là điều cơ bản nhất của một gia đình chưa bị mất. Có những gia đình, vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm vẫn xảy ra như vậy, còn đau hơn bạn nhiều. Vậy bạn hãy cho cô ấy một cơ hội nữa đi xem sao, với điều kiện bạn hãy coi cô ấy của quá khứ đã chết, và người bây giờ là một người mới, vì khi bạn bỏ cô ấy thì bạn cũng sẽ tìm đến người mới, cũng có khi cũng chỉ là mới với bạn thôi. Vậy bạn hãy coi vợ mình hiện tại là như thế để yêu lại, có được không?
Cuộc đời luôn đầy rẫy những nỗi buồn khổ, người sướng hơn chỉ là người biết chuyển buồn thành vui mà thôi. Còn cứ nghĩ đến khổ thì vẫn mãi cứ khổ đúng không bạn? Tôi tin rằng không có người phụ nữ nào đã quỳ gối dưới chân chồng để xin mà còn dám tái phạm. Còn người không như thế thì tôi không dám chắc. Nếu bạn không thể tha thứ cho cô ấy được thì bạn hãy im lặng mà dời xa cô ấy. Bạn cũng nên dành chút tình thương cho cô ấy sống khỏi bị người đời cười chê, để cô ấy không bị ảnh hưởng. Còn nếu bạn cứ làm lớn chuyện nên thì kết cục cũng chẳng hơn gì. Vậy bạn cứ im lặng cũng là điều bạn biết thương người rồi, không ai dám trách bạn đâu…
Chúc bạn sớm hạnh phúc nhé!
binh đã bình luận
Quá chí lý: “Cuộc đời luôn đầy rẫy những nỗi buồn khổ, người sướng hơn chỉ là người biết chuyển buồn thành vui mà thôi. Còn cứ nghĩ đến khổ thì vẫn mãi cứ khổ đúng không bạn?”