Khi con cái có vợ, có chồng, cha mẹ sẽ có thêm con cái, có thêm nhiều điều cần suy tính hơn. Và tất nhiên, lối sống, suy nghĩ của họ sẽ khác trước. Sự chuyển biến như thế đôi khi còn để lại những thắc mắc ngay ở chính người bạn đời đã gắn bó nhiều năm.
Chồng tôi từ ngày có con dâu về bỗng bắt tôi phải làm nhiều việc hơn như nấu ăn sáng, ủi quần áo, pha trà cho ông.
Khi tôi hỏi ngày xưa sao ông không đòi tôi làm những việc này, nay có con dâu về, ông không bảo nó phục vụ mà lại bắt tôi làm như vậy. Ông ấy chẳng giải thích, cắp mũ đi họp phường.
Khi về, thấy con dâu đi làm về là ngay lập tức đòi tôi pha nước chanh cho cả con dâu uống. Tôi ức trong lòng mà không biết làm sao. Có phải ông ấy quá chiều con dâu không? Bạch Hà (TP Đà Nẵng)
Chào bác Bạch Hà,
Nghe chuyện của bác chắc hẳn nhiều đôi vợ chồng trẻ sẽ phải ghen tị bởi tình cảm mà hai bác dành cho nhau. Tôi thấy trong câu chuyện của bác có rất nhiều điều hạnh phúc để bác hãnh diện.
Việc chồng bác từ khi có con dâu lại bỗng muốn vợ mình trổ tài, đó là vì hai lý do: Thứ nhất, ông tin tưởng rằng dù trước đây bà ít làm những công việc này nhưng đến nay, tay nghề của bà trong việc tề gia, nội trợ vẫn còn đáng để khoe với con dâu trẻ tuổi. Ông phải rất hãnh diện về bà mới muốn bà “biểu diễn” cho con dâu xem.
Thứ hai, ông muốn mẹ chồng làm mẫu cho con dâu học tập, sau này biết cách mà chăm sóc con trai của ông như thế. Sau này, ông và bà già đi, cô con dâu cũng biết cách mà chăm sóc hai người cho đúng cách.
Chồng bác đã tỏ ra thức thời. Ngày nay, con dâu không có nhiều kỹ năng gia đình như con dâu ngày xưa, trong khi đó, lại vẫn giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống gia đình. Nếu cô con dâu được đối xử tốt, được hướng dẫn một cách khéo léo ngay từ lúc mới về nhà chồng thì gia đình tương lai sẽ có được hạnh phúc bền vững.
Chúc hai bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.