Lâu nay tôi cũng không còn muốn chồng nữa vì vợ chồng tôi ít khi gần gũi. Anh mải chơi game, thường chơi đến 1, 2h đêm mới ngủ, còn tôi cho con uống sữa rồi ngủ luôn…

Gia đình mình sống rất hạnh phúc. Chồng tôi rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi lấy nhau đã được 4 năm và đã có với nhau hai bé gái. Bé lớn đã 3 tuổi, bé thứ hai cũng đã được 10 tháng tuổi. Nhưng từ khi có điện thoại Iphone chồng tôi rất mải chơi, anh mê game trên điện thoại nên chẳng còn để ý đến tôi và các con nữa.
Vợ chồng tôi thì làm may, lúc nào cũng ở nhà nhưng thực ra nhiều lúc vợ chồng đi ngủ cũng không có thời gian để mà tâm sự. Tôi có nói thì anh bảo hai vợ chồng lúc nào cũng ở nhà thì có gì mà nói. Tôi thắc mắc chuyện anh mải chơi game quá nên chuyện chăn gối vợ chồng thất thường, có vẻ như nhiều khi chồng tôi không mặn mà gì chuyện ấy.
Tôi cũng không còn muốn chồng nữa vì lâu rồi vợ chồng tôi không gần gũi. Anh mải chơi, thường chơi đến 1, 2h đêm mới ngủ, còn tôi cho con uống sữa rồi ngủ luôn. Chồng tôi vẫn chiều tôi lắm, thích làm gì, mua gì cũng được. Anh nói nghỉ thì anh chơi thôi cho đỡ chán. Có phải tôi ích kỷ với anh quá không? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào để anh không quá ham mê game nữa? Xin cảm ơn mọi người.
thanh đã bình luận
Bạn nên đưa anh ấy đến gặp bác sỹ tâm lý, như thế không ổn đâu