Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa khi chúng ta sống như một cái bóng của một ai đó và phải chịu áp lực của những người không xứng đáng. Phụ nữ của ngày này là luôn mạnh mẽ biết tự lập sống cho mình và cho những đứa con thân yêu.
Tôi đã đọc hết những dòng tâm sự của chị trong những bài viết : “Em đã từng sống bên anh như một kẻ hèn nhát“, tôi thật sự chia sẻ với chị và thấy chị chia tay anh ta là một việc làm sáng suốt.
Anh ta sẽ chẳng gặp được người phụ nữ nào tốt đẹp hoàn hảo như mong ước nữa đâu chị ạ. Người như anh ta chỉ nên sống độc thân một mình rồi tới già ngồi mà ngẫm lại chứ chẳng bao giờ nghĩ cho người khác được đâu vì con người đó chỉ biết sống cho mình cho vẻ bọc hoàn hảo mà anh ta tạo ra. Chị không hèn nhát mà cũng như tôi bất hạnh gặp phải người đàn ông như vậy, nhưng thôi chị ạ, mạnh mẽ đứng lên mà nuôi dạy con và sống vui vẻ để lòng mình được nhẹ nhàng thanh thản nốt cuộc đời còn lại. Đã tới lúc chúng ta phải biết sống cho mình, trân trọng mình và chôn sâu kí ức đó.

Thật tình lúc đầu tôi đọc tâm sự phần đầu của chị tôi đã chờ đợi và theo dõi để xua đi những ngờ vực của mình liệu chị có phải là “vợ của anh ta”,nhưng cuối cùng không phải. Nói thực với chị tôi là người mẹ đơn thân suốt gần 6 năm nay từ lúc mang thai rồi sinh con ra, giờ con trai tôi đã 5 tuổi, tôi cũng bị anh ta và gia đình rũ bỏ chỉ vì họ chê tôi nghèo, con nhà không gia giáo, tìm mọi lí do bao biện cho họ để đổ lỗi cho tôi. Khi tôi mang thai 4 tháng tuổi và làm mẹ đơn thân từ ấy,tôi lúc ấy mới 22 tuổi, kém anh ta 10 tuổi. Tình yêu đầu, tuổi trẻ nông nổi nhưng cũng một phần tôi tin tưởng anh ta chững trạc, đàng hoàng, lại làm trong quân đội… Tôi luôn che dấu gia đình và mọi người, nhận mọi trách nhiệm về mình, từ bỏ tương lai khi mà tôi chỉ còn một năm học nữa là tốt nghiệp để lựa chọn con ra đời, chấp nhận mọi gian nan nuôi con một mình, chờ đợi thức tỉnh anh ta trong vô vọng.
Chỉ mới chưa đầy 3 tháng anh đã gặp và lấy người phụ nữ khác, người ấy cũng như chị là cô giáo, gia đình giàu có gia giáo mang lại cho anh một tương lai sáng lạng hãnh diện hơn gia đình tôi rất nhiều bởi anh nghe lời bố mẹ với ước mơ có được “Nàng dâu và người vợ là cô giáo”. Nên lúc đầu đọc truyện của chị tôi cứ nghĩ đó là tâm sự của chị ấy, nhưng khi đọc đến phần cuối tôi thấy không phải.
Cưới chưa đầy 5 tháng anh lại chạy về tìm lại mẹ con tôi và cũng như chồng chị nói xấu vợ đủ lời, kể cả gia đình anh cũng vậy “bởi khi sống trong chăn mới biết chăn có rận”… Câu truyện của tôi rất dài tôi không muốn kể lại lần nữa để chia sẻ với chị, chị có thể đọc ở bài viết: “Đừng quay đầu lại mình sẽ chỉ thêm đau khổ và người thiệt thòi nhất chính là con mình”, hoặc “Hãy trân trọng mình và đừng đau khổ vì kẻ không xứng đáng“, đó là những bài mà tôi đã chia sẻ với những người cùng cảnh, bởi giờ tôi không muốn viết lại lần nữa vì cũng như chị đã sắp xếp lại quá khứ đó gọn gàng ngăn nắp ở một góc để thanh thản chôn chặt đi không muốn bới ra. Tôi mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với mẹ con chị và gia đình. Chúc chị cuộc sống bình an vui vẻ!
Thái nguyên ngày 21/04/13
quynh vy đã bình luận
Đúng như vậy, mình phải biết quan tâm chăm sóc cho bản thân mình chứ, không nên hy sinh vì những kẻ không xứng đáng
cún con đã bình luận
cảm ơn quynh vy nha
.