Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Ám ảnh… độc đinh

Mong muốn có đứa con trai khiến anh ngày càng quẫn chí, anh trở nên cay nghiệt với vợ và cả đứa con gái nhỏ của mình, anh đổ mọi tội lỗi lên đầu họ.

Ám ảnh... độc đinh 1
Mẹ con chị ngày càng như cái gai trong mắt chồng mình

Tần ngần ngồi trước cô con gái 5 tuổi, Hoài không biết nên nói gì lúc này. Con bé vừa đưa tay lên quệt nước mắt, vừa mếu máo khóc. Đã 12h đêm mà hai mẹ con vẫn chưa ngủ. Hoài chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc theo con.

Mới hai tiếng đồng hồ trước thôi, gia đình Hoài vẫn còn vui vẻ tới dự tân gia nhà một người bạn. Bé Sún cũng được đi cùng bố mẹ. Trong lúc vui vẻ , chén chú chén anh, mấy anh em hùa vào trêu vợ chồng Hoài. “Anh chị mới chỉ có một cô con gái, cháu lớn rồi cũng nên sinh tiếp thằng cu đi thôi”. Một cậu bạn khác lại xen vào, giọng đùa đùa: “Có khi “tịt” rồi, để lâu không đẻ được nữa cũng nên”. Thế là tất cả cười phá lên, vì nghĩ rằng chỉ đùa cho vui và sau đó thì ra sức bắt anh uống rượu “phạt”.

Chuyện chỉ có vậy, không ai nghĩ ngợi gì, coi như bữa gặp mặt liên hoan vui vẻ. Nhưng chồng Hoài thì không vui vẻ được. Từng câu nói của anh em cứ lởn vởn trong đầu anh. Lúc còn ở bữa tiệc, anh đã cố uống cho quên đi cái cảm giác bất lực của mình, nhưng càng uống anh càng say, càng say anh càng cảm thấy ấm ức vì số mình đường đường là trưởng nam, công thành danh toại mà lại không có con trai. Trong cuộc sống, công việc anh có chịu thua ai bao giờ, chẳng lẽ đến chuyện con cái anh lại chịu thua, anh khỏe mạnh cơ mà…

Về đến nhà, bao nhiêu ấm ức anh đổ hết lên đầu Hoài. Từ ngày sinh bé Sún, anh trầm tính hẳn đi. Nhưng thời gian gần đây, cứ ai động đến chuyện con cái là anh lại về “hành hạ” mẹ con Hoài. Anh không đánh đập hai mẹ con, anh chỉ cần tưng tửng: “Mẹ con cô sướng nhất còn gì. Không biết đẻ mà vẫn được làm bà hoàng” hay “cái số tôi nó khổ, tôi không có phước có con trai nối dõi tông đường nên phải chấp nhận. Bỏ mẹ con cô thì lại bảo tôi bất nhân”…

Hôm nay cũng thế, anh “đá thúng đụng nia”, anh mắng con gái một cách vô cớ. Vốn biết chồng nóng tính, Hoài không dám to tiếng lại. Hoài chỉ mong anh ngủ sớm để ngày mai sóng gió sẽ qua đi. Hoài lặng lẽ lấy khăn, lấy nước cho anh và giục con gái mau đi ngủ để mai còn đi học. Nhưng con bé không chịu đi, nó bảo, nó thương mẹ nên ở đây nghe bố mắng cùng mẹ.

Con bé vừa khóc vừa nhìn bố: “Con không muốn bố lúc nào cũng mắng mẹ. con không muốn mẹ buồn”. Câu nói của con làm cho anh Hoàng như con thú bị thương càng trở lên bí quẩn. Anh gào lên: “Hai mẹ con cô giỏi lắm. Vì ai mà tôi nên nông nỗi này, vì ai mà tôi bị coi thường. Vì mẹ con cô, vì cô quyết đẻ ra đứa con gái này để rồi không đẻ được nữa nên tôi mới bị đem ra làm trò cười. Tôi không cần đứa con gái này. Tôi hận mẹ con cô”. Bé Sún nghe hết những gì bố nói, con bé đứng tần ngần, phải mấy giây sau hai hàng nước mắt mới chảy dài trên gương mặt.

Đúng là trước đây Hoài đã quyết giữ lại cái thai này và sinh ra bé Sún. Khi mới mang thai, bác sĩ bảo Hoài bị u buồng trứng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé nếu muốn giữ thai lại. Bác sĩ khuyên Hoài nên bỏ thai để xử lý khối u trước đã, còn nếu cứ giữ để đẻ thì có thể có những hậu quả kéo theo, nặng nhất là Hoài sẽ không còn khả năng sinh con nữa. Mặc kệ ý kiến của chồng, Hoài năn nỉ anh xin giữ lại con bằng được, dù gì hai vợ chồng lấy nhau mấy năm rồi mới có con. Hoài hi vọng những cố gắng của mình sẽ được đền đáp, và hi vọng vào những phần trăm nhỏ nhoi giúp Hoài không bị vô sinh về sau.

Nhưng hậu quả là thế này đây. Hoài không còn khả năng sinh con và bé Sún là đứa con duy nhất của vợ chồng Hoài. Hoài biết chồng buồn lắm. Bởi anh luôn muốn có một cậu con trai, nhà anh ba đời là độc đinh, và “nhiệm vụ” này với anh rất nặng nề. Trước đây anh còn kiềm chế và giữ trong lòng, nhưng thời gian gần đây, bị mọi người khích bác nhiều nên anh cũng đâm ra cáu bẳn và cay nghiệt với hai mẹ con Hoài. Hoài chỉ biết ôm con bé mà khóc: “Mẹ có lỗi với con”.

dmp_ruby - 27/10/2011
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Đời sống vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Liệu đó có phải là các dấu hiệu chồng tôi ngoại tình?
  • Kiếp đàn bà
  • Tôi có nên ly hôn chồng để thoát khỏi sự đe dọa của bọn đòi nợ thuê?

Bình luận

  1. danhloi đã bình luận

    27/10/2011 at 12:24 Chiều

    tai sao đên bây giơ vân con co nhưng ngươi co y nghi như vây nhi
    tôi thât sư thương cho me con chi Hoai vi co môt ngươi chông , ngươi bô như vây

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình