Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Anh có biết em và con sắp xa anh rồi không?

Giữa lúc này đây, một chút tổn thương và đau đớn tràn ngập cõi lòng. Em cảm thấy đây là cái giá phải trả cho sự nông nổi, sự tin tưởng và sống hết lòng vì người khác của em.

Xin lỗi vì em đã không biết anh thèm khát dục vọng đến thế. Mỗi ngày anh vừa phải làm việc vừa lo chạy quanh quẩn để tìm kiếm. Em cũng quên rằng mình đã quá già, gần 40 rồi chứ không như mấy em tuổi đôi mươi của anh. Vì rằng anh làm ra tiền, lại có quyền, còn em vì ai mà phải ra nông nỗi này, dù sao đi nữa chúng ta đã chung sống gần 10 năm rồi nên hãy để cho em còn giữ chút tôn trọng, chút lưu luyến khi nghĩ đến anh.

Anh cứ lo cho công việc và đam mê, em sẽ một mình cố gắng lo cho con, khi nào cảm thấy cần trở về với mẹ con em, hãy cho em biết. Chúc anh hạnh phúc.

Anh cứ coi em như con rối mà không biết rằng những việc anh làm em đều biết tất cả..
Anh cứ coi em như con rối mà không biết rằng những việc anh làm em đều biết tất cả..

Cảm ơn những em gái ngoài kia đã lo lắng, chăm sóc và tẩm bổ chu đáo cho chồng chị trong thời gian qua. Chị thương các em lắm vì khi một em nào nằm bên cạnh chồng chị đều nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất, chứ đâu biết rằng ngoài em ra anh ấy còn rất nhiều em khác nữa, chưa đến hàng trăm nhưng chắc lên đến vài chục. Về khoản này, chị rất bái phục anh- người đàn ông của thế giới phụ nữ.

Giữa lúc này đây, một chút tổn thương và đau đớn tràn ngập cõi lòng. Em cảm thấy đây là cái giá phải trả cho sự nông nổi, sự tin tưởng và sống hết lòng vì người khác của em. Chúng ta bấy lâu nay tuy sống chung nhà nhưng mỗi người một thế giới. Có những lúc em cũng cảm thấy nhớ, thèm chồng kinh khủng, đã nghĩ đến nhắn tin hay gọi điện rủ anh đi khách sạn lại thôi, sợ phiền anh bận bịu làm việc.

Bây giờ em lại được thêm bài học từ anh, phải biết sống cho bản thân, yêu thương mình hơn người khác. Tội tình gì mà lúc nào cũng hy sinh, cũng chịu đựng, lúc nào cũng chồng chồng con con chứ.

Thật chán ngán, làm việc chát chít suốt ngày, trưa vội đi mua suất cơm, lôi nhau vào khách sạn vội ăn rồi hành sự, chiều lại đưa nhau đi nhà hàng rồi về nhà bảo vợ hôm nay anh phải đi tiếp khách, còn bị sếp hành tơi tả cả ngày. Em và con sắp xa anh rồi, giữ gìn sức khỏe nhé anh! Hãy nhớ một điều rằng nhân quả sẽ không bao giờ ưu ái cho bất cứ một ai đâu.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng

Bài viết liên quan

  • Bẽ bàng kẻ thứ ba
  • Không thể tha thứ cho tội ngoại tình của chồng
  • Sao anh để chuyện ngoại tình gõ cửa nhà mình?
  • Hôn nhân tan vỡ vì tin tưởng chồng
  • Chồng trăng hoa, vợ lĩnh hậu quả

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn