Hạnh phúc gia đình là sự cố gắng cùng nhau của cả hai người chứ không phải chồng bướng thì vợ cũng cương. Đôi khi là sự nhường nhịn lẫn nhau để rồi khi bình tâm hơn có thể nói cho nhau cùng hiểu và chia sẻ.
Anh đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết: “Tôi phải làm gì khi cãi nhau là chồng xưng mày tao?“. Em nói: Chồng của em xấu trai nhưng có nhiều bạn bè, vui vẻ hòa đồng và tốt với bạn bè, đây chính là điều tốt của chồng nên em yêu và chấp nhận lấy. Em đẹp gái còn chồng em xấu trai và bạn bè em không ai tin em lại lấy người xấu trai này. Chồng em có thể cãi nhau với cả em và cả anh em bố mẹ gia đình chồng? Yêu nhau 3 năm thì 1/2 thời gian là cãi nhau? Em lưu ý việc xưng hô anh em, cô tôi, tao mày có thể do tập quán địa phương và nề nếp gia đình (trước khi lấy đã có rồi).

Cũng không biết bạn của chồng em là tốt hay xấu, việc cãi lại bố mẹ, anh em vì bạn bè phải xem là cãi lý hay cãi hỗn láo (ở đây em không nói rõ). Chồng nói gì em cũng cho là nói dối, em không còn lòng tin ở chồng, em cũng mày tao với chồng; yêu nhau 3 năm cãi nhau nhiều rồi, mới cưới 1 tháng mà thế này thì hạnh phúc của các em quá nguy rồi.
Theo anh: nếu bạn bè chồng em là những người xấu thì em nên dừng lại tất cả, nếu họ là những người tốt mà muốn hạnh phúc lâu dài chỉ có một cách là em phải sửa đổi tính nết.
Thứ nhất, em phải tôn trọng chồng và gia đình chồng (cấm nói mình hơn- đẹp còn chồng thua- xấu, cấm nói chồng thế này thế nọ và mày tao với chồng hay người khác trước mặt chồng). Em phải quan tâm chăm sóc và chiều chồng hơn (ăn uống, mặc, tâm sự và sinh hoạt), nói năng nhẹ nhàng phải đạo với chồng và mọi người. Tuyệt đối không được ngủ riêng hay nói những chuyện phiền toái (con hư, kinh tế tiền bạc, khó khăn) với chồng trên giường ngủ. Em làm được vậy mà chồng em không thay đổi thì anh tin không ai bàn luận gì thêm. Chúc em cố gắng và giữ mãi hạnh phúc nghe.
diu đã bình luận
Đúng như vậy đấy, phải kiểm điểm lại bản thân trước khi phê phán người khác chứ. Cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc êm ấm hay không là do sự nỗ lực của cả hai bên chứ. Vợ chồng mà cứ tính chuyện hơn thua thì thật tồi tệ