Đừng nghĩ rằng đứa trẻ nào có cha mẹ đầy đủ mới là hạnh phúc, quan trọng là người làm cha làm mẹ sống thương yêu, trách nhiệm cho con, cho tổ ấm của mình để con hiểu được thế nào là một gia đình thực sự làm nền tảng giáo dục con nên người.
Mình độc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Tiếp tục vì con hay ra đi để anh tự do ngoại tình?“, mình thấy bạn lại đang giống mình trước đây.
Chỉ vì tin, hi vọng, níu kéo và dễ dàng tha thứ nhưng cuối cùng vẫn thiệt thòi cho mình và con. Nhưng hiện giờ mình đang là bà mẹ đơn thân rất vui vẻ, con trai mình cũng đã hơn 5 tuổi vì mình sống nghị lực nuôi con từ khi bị người đó bỏ rơi mình đi lấy vợ. Cũng đau khổ như bạn, tủi nhục vô bờ, cũng tha thứ khi anh ta quay lại không biết bao lần nhưng cuối cùng vẫn chỉ thêm tổn thương cho mình và con.

Đừng nghĩ rằng đứa trẻ nào có cha mẹ đầy đủ mới là hạnh phúc, quan trọng là người làm cha làm mẹ sống thương yêu, trách nhiệm cho con, cho tổ ấm của mình để con hiểu được thế nào là một gia đình thực sự làm nền tảng giáo dục con nên người. Con mình cũng đã biết bố nó đã bỏ mẹ con mình đi lấy vợ, nó chưa đủ lớn để hiểu hết nên vẫn hồn nhiên lớn khôn. Mình cũng rất lo lắng nhưng mình nghĩ rằng còn may mắn vì không lấy anh ta bởi nếu không chắc ngày hôm nay mẹ con mình cũng như bạn. Cuộc sống gia đình như thế chỉ là vỏ bọc, con bạn sẽ tổn thương thế nào khi biết cuộc hôn nhân của bố mẹ bị gượng ép vì nó, và người bố ích kỉ vô tình ấy không yêu thương nó như một đứa trẻ bình thường. Vì thế mà mình đã dành hết tình yêu và nỗ lực cố gắng cho con mình từ nhỏ nên sự thật ấy để con biết luôn từ đầu cho mẹ con tâm lý vui vẻ về cuộc sống ngày sau.
Chỉ tới khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng mình bạn ạ, nên đừng tự mình làm khổ mình và con nữa, hãy biết trân trọng mình và đừng quá đau khổ với kẻ không xứng đáng như thế. Mình cũng buồn lắm mỗi khi ký ức ùa về, mình rất hay đọc những mục tâm sự này để chia sẻ với người cùng cảnh, thấy thực sự phẫn uất vì sống thế nào cũng bị những kẻ đó cho là sai. Cuộc sống này mới biết con người ta ích kỉ tham lam thế nào, chẳng bao giờ nghĩ cho người khác chỉ biết bản thân mình, cuộc sống thật bất bình bao chuyện. Chúc mẹ con bạn mạnh mẽ vượt qua.
hoang linh đã bình luận
Hãy tin rằng cuộc sống luôn tươi đẹp khi chúng ta biết yêu thương bản thân và yêu thương mọi người xung quanh. Cuộc sống thật nhiều ý nghĩa chứ đâu cứ phải phụ thuộc vào một người đàn ông chẳng ra gì.
thanh đã bình luận
Chủ của bài viết này ơi, bạn hãy cho mình làm bạn với bnạ được ko, vì hoàn cảnh của mình giống hệt bạn đấy .Mình cũng nuôi đứa con trai 6tuôit một mình .Nếu đồng ý bạn hãy trả lời của mình theo email:hoatuongvy120882@yahoo.com