Nếu một ngày ông biết được bạn đã mang bìa đỏ của ông đi vay tiền, rồi lại một ai đó cho vay lãi thấp để bù vào, ông sẽ nghĩ sao, ông lại thêm nỗi đau nữa là bạn đã không tin tưởng bố mình.
Những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Cuộc sống gia đình tôi thật bế tắc“,tôi đọc và thật sự hiểu những điều bạn đang phải chịu đựng lúc này bời vì tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như bạn.
Cách đây 1 năm, tôi cũng như bạn trở thành một người con bất hiếu, nói dối cha mẹ đẻ của mình để bao che cho tội lỗi của chồng. Trong vòng một năm chồng tôi lấy cớ là cần vốn làm ăn mà đánh mất của gia đình tôi vài trăm triệu, lúc đó tôi cũng chỉ mong có ai đó cho vay để trả vào chỗ đó chứ không muốn cha mình đau khổ. Nhưng vì khoản nợ lớn, mặt khác cũng vì những người bạn tốt của tôi dù không giúp được tôi nhiều, song đã khuyên tôi nên đối diện với sự thật, không ai thương bạn bằng bố mẹ bạn đâu.

Tôi tưởng ba tôi sẽ đánh tôi, sẽ tăng huyết áp mà đột quỵ, vì ba tôi bị bệnh cao huyết áp. Nhưng không ông cắn chặt môi lại, tay đập xuống bàn và sau khi mắng tôi một hồi, thì ông thôi và thời gian nguôi ngoai ông lại thương tôi hơn. Giờ tôi đã ly hôn người chồng bội bạc đó và có một cuộc sống mới. Phải nói rằng, ba tôi vốn là người rất nghiêm khắc và nóng tính vậy mà ba đã nén nỗi đau lại bởi vì về sâu xa con dại cái mang mà bạn.
Bạn đừng nối tiếp sai lầm nữa, nếu một ngày ông biết được bạn đã mang bìa đỏ của ông đi vay tiền, rồi lại một ai đó cho vay lãi thấp để bù vào, ông sẽ nghĩ sao, ông lại thêm nỗi đau nữa là bạn đã không tin tưởng bố mình. Mặt khác, bây giờ làm ra đồng tiền rất khó khăn, chúng ta lên báo để tâm sự, chia sẻ nỗi đau để cùng nhau khách quan đưa ra hướng giải quyết, vay tiền đến người thân, biết rõ nhau còn khó nghĩ chi là chỉ biết nhau qua một bài viết. Theo tôi bạn nên khéo léo nói với cha, đầu tiên là kể về người chồng bội bạc, sau đó là thú nhận và coi đó cũng là tội lỗi của mình. Và hãy tìm cách chọn lối đi cho riêng mình vì người chồng của bạn cũng không thể là điểm tựa của bạn được. Chúc bạn sáng suốt, vượt qua lỗi đau và sống tốt hơn.
thu hiền
mai đã bình luận
Đúng vậy đấy, đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm