Chuyện xảy ra ngay sau khi cưới, do trước đó nhà tôi rộng nên các anh chị em họ nội ở quê tôi lên Hà Nội học có ở nhà tôi. Nhà tôi tổng cộng cả tôi là năm anh em. Cưới được thời gian ngắn thì vợ tôi nói là các em, các cháu anh nấu cơm tiết kiệm quá, em không ăn được và có đề nghị với tôi là em đi làm về em sẽ về thẳng nhà ngoại ăn (vì nhà tôi cách nhà vợ khoảng 5 km). Vì yêu vợ nên tôi cũng chiều theo ý vợ cho vợ chồng thoải mái…
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo đồng bằng Bắc bộ. Gia đình tôi có ba anh em, tôi là lớn, sau tôi là đứa em gái (đã đi lấy chồng) và một em trai út đang học đại học và ở cùng tôi tại Hà Nội.Vợ là con gái thủ đô (KT3). Tôi năm nay 37 tuổi, vợ tôi 32 tuổi. Ngày quen nhau, thấy cô ấy là người hiền lành, gia đình căn bản, bố mẹ vợ nghỉ hưu. Nhà vợ tôi có năm chị em, tôi thấy hợp với hoàn cảnh và gia đình mình nên quyết định gắn bó. Khoảng 20 năm trước bố mẹ tôi, nhất là bố tôi đã cố gắng kiếm tiền và vay mượn để mua cho các con một căn nhà cấp 4.

Ông muốn khi tôi và các em học xong phổ thông ở quê lên Hà Nội học đại học, có chỗ ăn ở cho đỡ vất vả và tiện cho cuộc sống sau này. Do còn phải nợ nhiều khi mua nhà chưa trả được hết nên mặc dù bố tôi mua nhà từ năm 1994 nhưng mãi tận năm đầu năm 2010 gia đình tôi mới quyết định xây lại nhà cho rộng rãi để tôi còn lấy vợ, và tiện cho mọi sinh hoạt gia đình riêng của tôi cũng như em trai tôi học đại học sau này. Bố mẹ tôi ở xa và tôi lại là con trưởng nên mọi việc trong gia đình bố tôi đều nói với tôi. Ông có nói với tôi là “bố mua được cái nhà con cố gắng làm và gần các em cố gắng chỉ bảo và chăm lo cho các em”.
Tôi vốn dĩ là người sống tự lập từ nhỏ, việc gì cũng làm, không ngại khó ngại khổ. Tôi tự mình đi làm và đi học. Từ khi ra trường đến nay vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện tại công việc của tôi cũng không được ổn định cho lắm, thay đổi thường xuyên và thu nhập cũng khá thấp. Mặc dù những năm mới ra trường tôi cũng mở công ty riêng và cũng kiếm được khoản tiền để sau này cùng với tiền bố mẹ tôi xây được một căn nhà 5 tầng giữa một quận trung tâm thành phố. Do dồn hết số tiến kiếm được cùng với tiền bố mẹ để xây nhà nên sau khi cưới vợ, gần như tôi rất khó khăn về kinh tế ngoài đồng lương.
Xây nhà vào đầu năm 2010 thì đến cuối năm xong và tôi quyết định cưới vợ luôn. Với ý nguyện xây xong nhà rồi cưới vợ về cho vợ đỡ vất vả. Do nhà không có ai nên tôi phải bỏ việc để xây nhà trong khi tôi đang làm cho một công ty lớn và có thu nhập khá tốt. Chuyện xảy ra ngay sau khi cưới, do trước đó nhà tôi rộng nên các anh chị em họ nội ở quê tôi lên Hà Nội học có ở nhà tôi. Nhà tôi tổng cộng cả tôi là năm anh em. Cưới được thời gian ngắn thì vợ tôi nói là các em, các cháu anh nấu cơm tiết kiệm quá, em không ăn được và có đề nghị với tôi là: em đi làm về em sẽ về thẳng nhà ngoại ăn (vì nhà tôi cách nhà vợ khoảng 5 km).
Vì yêu vợ nên tôi cũng chiều theo ý vợ cho vợ chồng thoải mái. Thời gian kéo dài được vài tháng rồi vợ tôi quyết định không ăn cơm buổi tối như trước đó ở bên ngoại nữa mà về nhà tôi ăn. Đích thân vợ tôi trước khi đi làm về thích ăn gì thì mua đó, khi về nhà vợ tôi có họp gia đình và bảo các cháu các em đóng khoản tiền khá lớn gấp đôi mức sinh hoạt trước đó anh em tôi đang đóng góp. Các em, các cháu đều đồng ý với mức đóng góp đó nhưng điều quan trọng nhất là vợ tôi cứ đến tầm 22h đêm trở ra lại xuống bếp lau lại bếp và có khi rửa lại xong nồi. Tôi có góp ý với vợ là em đừng làm vậy nếu các em các cháu có rửa bẩn thì nhắc nhở chúng nó là được rồi em làm vậy khác gì chửi vào mặt chúng nó, em là vợ anh, em có quyền nói và bảo chúng nó…
(Còn nữa)
thuy đã bình luận
Bác này chiều vợ quá nhỉ