Mong sao những người phụ nữ thành đạt ngày nay không rơi vào cảnh cô đơn, hụt hẫng khi công việc không còn là điểm tựa nữa.
Xin chào các bạn!
Tôi năm nay 46 tuổi có vợ và hai con gái. Chúng tôi đã cưới nhau được 15 năm. Thời gian gần đây tôi rất buồn và thường xuyên vào hanhphucgiadinh.vn với mong muốn tìm được những dòng tâm sự với hoàn cảnh tương tự có thể tham khảo suy nghĩ của người khác, để tự an ủi.
Tôi thấy đa số là bài viết của chị em than phiền về các ông chồng vũ phu và không chung thủy. Tôi cũng hổ thẹn vì các ông chồng đó và tiếc thay cho những người phụ nữ kém may mắn. Tuy nhiên tôi không tán thành một số bài viết chê trách đàn ông Việt Nam nói chung vì không thể đánh giá theo cách “vơ đũa cả nắm” dựa vào một số trường hợp được gửi lên mạng.

Sau một thời gian dài lặng lẽ theo dõi, tôi nhận thấy có một điểm khá chung của đa số các gia đình bất hạnh giống với hoàn cảnh của tôi. Vợ tôi cũng có ngoại hình tốt, có học vấn, có việc làm tốt và thu nhập cao. Tôi cũng có công việc ổn định và biết chăm lo cho gia đình. Vợ tôi làm cho một công ty nước ngoài. Công việc rất bận rộn, hầu như ngày nào cũng về nhà sau 7h tối và thường xuyên dự tiệc hoặc tiếp khách ngoài giờ. Tôi cũng thông cảm và tạo điều kiện để vợ hoàn thành công việc. Vợ tôi rất say mê và hết lòng vì công việc và càng làm thì càng được công ty tín nhiệm giao việc và tăng thu nhập.
Đúng ra là tôi phải mừng vì sự thành đạt của vợ, nhưng thực ra từ lâu rồi tôi rất buồn. Ba bố con tôi thực ra là sống với bác giúp việc là chính. Bác nấu cơm, giặt giũ chăm sóc cho các con chúng tôi. Vợ tôi đi làm về muộn cũng hỏi han qua loa rồi mệt quá lăn ra ngủ. Nhiều khi về nhà vẫn tiếp tục điện thoại thảo luận đàm phán công việc với đối tác, thậm chí ngọt nhạt với khách hàng trước mặt chồng con. Đến cuối tuần thì vợ tôi có nhu cầu được nghỉ ngơi thư giãn như đi chơi gặp gỡ bạn bè, mua sắm hoặc đi xông hơi, massage.
Sự thành đạt trong công việc cũng làm cho vợ tôi tự tin hơn và nhiều khi tỏ ra coi thường người khác. Nếu không bằng lòng với bác giúp việc thì thay người khác mà bố con tôi cũng không được tham gia. Đặc biệt khi có điều gì không bằng lòng về xã hội hoặc đối tác Việt Nam thì hay đem ra so sánh với nước ngoài họ thế này thế nọ. Điều đó làm cho tôi buồn nhiều lắm và đau lòng lắm. Nhiều khi ước ao giá vợ mình không giỏi giang có lẽ may mắn hơn, gia đình có thể đầm ấm hơn.
Đôi khi thấy cách vợ tôi tận tình chăm sóc khách hàng hoặc các sếp ở nước ngoài sang họp tôi lại thấy chạnh lòng giá mà tôi và các con cũng được một phần của sự chăm sóc đó chắc là cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tôi cũng đã nhiều lần trao đổi với vợ về việc bớt công việc để thêm thời gian cho gia đình, song dường như dòng xoáy của kinh tế thị trường đã cuốn trôi tất cả và không có điểm dừng. Tôi thương xót cho thân phận người phụ nữ phải lăn lộn với thương trường, phải vận dụng cả nhan sắc, sự khéo léo để ký hợp đồng, làm vừa lòng sếp tây. Chợt nghĩ ngày xưa cụ Nguyễn Du từng thốt lên “sắc đành đọa một, tài đành đọa hai”. Mong sao những người phụ nữ thành đạt ngày nay không rơi vào cảnh cô đơn, hụt hẫng khi công việc không còn là điểm tựa nữa.
Đến đây cũng có thể có bạn đọc nghĩ rằng vì tôi là người chồng không biết kiếm tiền nên vợ phải thay chồng xoay sở. Không phải vậy, mặc dù thu nhập của vợ tôi khá cao so với mặt bằng, nhưng chưa bằng 1/2 thu nhập của tôi. Vợ tôi quản lý một văn phòng nước ngoài, nhưng chỉ có 2, 3 nhân viên. Tôi quản lý một công ty hơn 200 nhân viên.
“Dao sắc không gọt được chuôi”, tôi đã nghĩ nhiều, tìm nhiều cách mà không thay đổi được. Kiếp này coi như kém may mắn lấy được vợ vừa xinh vừa giỏi. Thật là mỗi nhà mỗi cảnh nhưng giống nhau là đều không có hạnh phúc. Ngửa cổ lên kêu trời, trời cũng chẳng thấu. Nói dại các con còn nhỏ, ngộ nhỡ mình bị tai nạn, bác giúp việc già rồi không biết có bắc ghế lên thắp hương được không. Sau này nằm xuống thấy tiếc một kiếp người không may mắn và thương xót cho các con ở lại.
Có mấy dòng tâm sự. Tôi không giỏi viết lách, câu cú có phần lủng củng mong các anh chị thông cảm.
thuhale đã bình luận
tôi nghĩ rằng một gia đình hạnh phúc không thể không nhắc tới vấn đề đầt đủ về kinh tế nhưng những người phụ nữ nên hiểu rằng, để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bàn tay người phụ nữ có vai trò rất quan trọng, theo tôi công việc với người phụ nữ nên ổn định để có nhiều thời gian chăm sóc chồng con, gia đình, công việc kiếm tiền lo cho gia đình người đàn ông nên gánh vác, tôi nói vậy không có nghĩa là người phụ nữ nên ở nhà mấy có nhiều thời gian, bạn vẫn phải đi làm, khi ấy bạn sẽ thấy tự tin hơn trước chồng mình, bạn bè và chồng bạn cũng sẽ tự hào về vợ mình hơn. Chíh điều đó tạo nên sức hút của bạn với chồng bạn. Còn nếu bạn là ngưòi quá ham mê công việc thì bạn hãy cảnh giác chồng bnj cảm thấy chán nản mà tìm niềm vui mới cho mình thì sao? như vậy chả hóa ra lỗ hà ra lỗ hỏng à? bạn là người phụ nừ của công việc hãy chú ý dành thời gian chăm sóc chồng con nhé?
hoanglam đã bình luận
Gia đình tôi có điều giống với gđ bạn là : kinh tế đầy đủ, không phải lo lắng chạy cơm từng ngày, bù lại,trong nhà không có hơi ấm của niềm hạnh phúc gia đình. Đó chính là nỗi buồn theo tôi suốt gần 20 năm !!!
Tôi là phụ nữ, tôi rất quan tâm đến gia đình của mình, dồn vào đó tất cả tình yêu thương, chăm lo kể cả hy sinh ngay từ ngày đầu lập gia đình, nhưng thật là đáng tiếc, chồng tôi thì lại không có cùng quan điểm như tôi, mà tai hoạ là tôi không biết điều đó vì anh không bao giờ nói ra, chỉ sau khi trải qua nhiều năm sống chung, va chạm, bất đồng ý kiến nhiều lần tôi mới chợt nhận ra điều đó ! Đối với anh, chỉ cần kiếm tiền về là đủ rồi, làm chồng làm cha đối với anh thật là đơn giản, cứ đi làm cố gắng kiếm tiền về không để vợ con phải đói khổ vì thiếu thốn là xong trách nhiệm, ngoài ra tất cả vấn đề khác chỉ toàn là chuyện nhỏ, anh không cần phải quan tâm hay suy nghĩ gì tới !!! Ngoài thời gian làm việc anh luôn dành thời gian cho mình cùng bạn bè, nên suốt quãng đời thơ ấu của con hình ảnh người cha rất là mờ nhạt trong ký ức của con – đứa con trai duy nhất, để bù khoảng trống đó tôi phải hy sinh công việc làm ngoài xã hội của mình để gần gủi với con nhiều hơn, tôi không muốn con lớn lên trong sự thờ ơ của cha lẫn mẹ vì ai cũng mải lo kiếm tiền !!!
Nhưng … việc hy sinh đó hình như không có ý nghĩa gì đối với chồng tôi cả, kể từ thời gian đó trở đi anh tự đặt mình vô vị trí độc tôn trong gia đình, lời nói của mình là đúng, các quyền ưu tiên trong nhà là phải thuộc về anh, chưa bao giờ anh chịu thấy bất kỳ cái sai nào của mình đối với cả vợ lẫn con, khi vui thì không sao, hễ có điều gì xích mích với tôi thì y như rằng anh nói tôi là : Vô tích sự – không làm được việc gì (việc gì ở đây có nghĩa là không làm ra tiền), trong suy nghĩ của anh đánh giá công sức đóng góp vô cho gia đình là số tiền nhiều hay ít, anh làm ra tiền thì coi như chỉ có anh làm việc còn lại vợ anh ở nhà không kiếm ra tiền là đang ăn bám !!! Dần dần anh như con người xa lạ đối với vợ & con, có anh ở nhà hay anh đi công tác xa nhà cũng không có gì khác nhau cả ! Góp ý thì hễ nói ra bao giờ anh cũng tự ái đùng đùng lên như con thú bị chạm nọc vậy ! Tôi phải viết thư dùng lời lẽ mà khuyên răn, phân tích cho anh hiểu, nhưng rồi cũng không tác dụng gì vì hình như anh không phải là người chịu hiểu lý lẽ !!!
Còn nhiều hơn nữa nhưng … đúng là không lời nào mà nói hết nỗi niềm tâm sự, tôi cũng rất muốn chia sẻ cùng các bạn đồng cảnh ngộ, âu cũng là không phải chỉ có 1 mình mình bất hạnh !!
kimchi đã bình luận
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh!
Em cũng không biết nói sao nhưng chắc chắn rằng cuộc sống của tất cả chúng ta đều có niềm vui và những nỗi buồn…đôi khi khó diễn tả?
Thực chất để mình có cuộc sống hạnh phúc, không vướng bận những lo toan…rất hiếm phải không các anh chị, các cụ ngày xưa đã có những câu dân ca tục ngữ …đến bây giờ em cảm nhận thấy rất đúng.
Giống như “Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Mừng cây rồi lại mừng cành
Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con
Ba vuông sánh với bảy tròn
Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu ”
Chúc anh có những ứng xử tốt,và 1 gia đình hạnh phúc.
thuyvan đã bình luận
rất thông cảm cùng với anh,anh nên chia sẽ và tâm sự với chị!!chẳng hạn như cuối tuần thay gì vợ anh đi spa,anh đề nghị cả gia đình đi nhà hàng ăn..cùng nhau đi mua sắm,gợi về những kỉ niệm thời yêu nhau,như vậy vợ anh sẽ :”lâu rồi mình đã không quan tâm đền mái ấm mà mình đã gây dựng bằng tình yêu,lâu rồi mình không được nghe lời anh thủ thỉ,lâu rồi mình không chở ‘kết tinh của tình yêu’ đi chơi trò chơi,đi ăn kem…”..lúc đó vợ anh sẽ nghiệm ra rằng chồng con là những bến hạnh phúc mà vợ phải giữ gìn!! chúc gia đình anh hạnh phúc và anh vẩn cứ yêu vợ ngày càng nhiều nhé,vì trước sau vợ cũng là phụ nữ,vợ vẫn cần chồng!!
Ngan đã bình luận
Hi, den hom nay toi moi doc duoc bai tam su cua anh va thuc su toi khong kim duoc nu cuoi khi doc den cau: Noi dai… cac con cung khong biet bac ghe len thap huong, hihi
Toi, chinh ban than toi la mot nguoi phu nu cua cong viec va chong toi cung da tung chia se voi toi vi suot ngay thay toi danh het thoi gian cho cong viec, nhieu luc anh con kho tam vi thay cach vo trao doi va noi chuyen voi moi nguoi lien quan den cong viec ngot ngao ma voi chong cay nghiet den the…
Nhung, khong biet toi va chi nha co giong nhau khong, nhung theo toi khong han chi nhu the dau, lam viec va chuyen vao cong viec co le la ban tinh, la cai ma con nguoi khi chua den voi anh do la ban tinh cua ho roi, su thanh cong cang lam cho ho thay vui hon, trach nhiem hon, nhung ho luon can den nhung su chia se, tinh cam cua nguoi chong, anh a,
Toi da tung rat thanh dat trong cong viec, toi khong ham nhung dong luong cua chong toi, toi danh het thoi gian voi cong viec nhung trong coi long toi rat rat can nhung loi yeu thuong cua nguoi chong, sau moi lan met moi cong viec, ve nha thay chong co nhung cu chi yeu thuong, loi khen ngoi, dong vien toi thay hanh phuc vo cung, thay yeu chong va du gap rat nhieu nguoi thanh dat nhung voi toi khong ai co the sanh duoc voi chong toi,
Nhung neu di lam ve thay anh cau co, mang toi, toi buon vo cung, toi nuot han, nuot nuoc mat vao trong long vi ong troi sinh ra ban tinh toi von la con nguoi cua cong viec, toi co danh chut thoi gian buoi toi cho hai bo con, nhieu khi dem lai ngoi may tinh thau dem giai quyet cong viec, nhung luc nhu the nay, trong long toi cong viec lai la nguoi than thiet nhat, trach nhiem cua toi luc nay chi con la nguoi me, tinh yeu toi chi con danh cho con, nguoi chong trong toi luc do chi la ke ma toi cho rang toi da sai lam khi da dong y ket hon .
Toi khong biet nhung loi chia se cua toi co giup duoc cho anh khong nhung thuc su khi toi van la toi, toi chia se voi chong toi nhu the, chung toi cung tung co nhung buoi tranh luan gay gat, tung mang nhiec nhau tham te va den bay gio khi anh chap nhan thuc te nay cua toi va hieu rang day la ban chat con nguoi toi thi gia dinh toi co mot mai am rat am ap, da rat lau chua bao gio anh co the gian toi khi toi giap mat anh sau moi lan nong gian toi,
Hy vong anh se co duoc nhung thoi gian va tam tu duoc am ap hon.