Liệu trên đời này có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi hay không, gần mười năm sống bên người đàn ông lừa dối. Anh lừa dối tôi tất cả, nghĩ đến anh tôi thấy thật ghê sợ…
Phải khó khăn lắm anh mới lấy được tôi, anh nói là công an để tôi không phải hỏi nhiều về công việc. Anh nói mồ côi để tôi khỏi điều tra thân thế và rồi đám cưới đã diễn ra. Hai con tôi lần lượt chào đời một trai một gái vô cùng thông minh và xinh đẹp. Cứ tưởng cuộc sống khó khăn nhưng hạnh phúc ấy thôi cũng đã là đủ và tôi chấp nhận nhưng đến một ngày cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi không bao giờ quên. Cái ngày tôi đau khổ nhất cuộc đời đau đến mức không sao khóc lên được, tôi đã nhận ra tất cả.

Trước khi lấy tôi, anh đã có vợ và hai con gái, vì gia đình có vấn đề nên anh đã ly thân với vợ Gặp tôi ở tuổi mới lớn xinh xắn và ngây thơ nên anh ta đã cố tình theo đuổi. Sợ tôi không đồng ý nên buộc anh phải nói dối tất cả. Tôi đã giả làm người buôn bán để dễ dàng tiếp cận vợ con của anh ta và tôi đã hiểu hết. Với tôi tất cả là giả dối, đám cưới giả, đăng ký giả, những người đại diện nhà trai là giả, thậm trí công việc của anh cũng là giả… Bên tôi giờ như toàn màu đen, tôi không tin trên đời này lại có người như thế, đầu gối má kề như một giấc mơ.
Những ngày anh nói đi công tác xa là những ngày anh về bên vợ cả, còn tôi cứ mải mê công việc và con cái chung thủy chờ anh về. Những ngày này anh đang bên cô ấy tôi cứ phải nghiến răng cam chịu vì chưa biết nên làm như nào đây, tôi không biết khi gặp anh tôi phải nói gì. Tôi có nên chia tay con người giả dối ấy không hay cứ im lặng cho qua mọi thứ để các con còn có bố, vả lại hay ho gì chuyện bỏ chồng rồi mọi người hàng xóm lại chê cười cho.
Nhiều đêm tôi không sao ngủ được, trái tim tôi như muốn nổ tung ra, con đường tương lai sao mờ mịt thế! Bây giờ tôi đã ngấm câu: “Hồng nhan bạc phận”. Các bạn ơi! Mong rằng tôi có thể tìm thấy con đường đúng nhất từ lời khuyên của các bạn, hãy giúp mẹ con tôi với nhé! Tôi xin cảm ơn nhiều!
tuong lai đã bình luận
Thật khổ cho bạn. Theo tôi, nếu biết rõ như vậy rồi thì bạn và anh ta phải thẳng thắn trao đổi, giải quyết rõ ràng. Anh ta đã lừa dối bạn trong thời gian dài, đó là điều chớ trêu, khó có thể tha thứ. Nếu vì tình nghĩa, vì các con thì cũng phải giải quyết dứt khoát, không nên sống cảnh chung chồng như vậy được. Ngộ nhỡ sau này có chuyện không hay với vợ cả của anh ta thì làm sao?