Cuộc sống gia đình muôn màu sắc và thật buồn khi cuộc sống gia đình vì điều gì đó mà tan vỡ. Và điều thiệt thòi là những đứa con. Tuy nhiên không phải lúc nào gia đình đầy đủ bố mẹ thì sẽ tốt cho con.
Tôi đã đọc những điều tâm sự của anh trong bài viết: “Tôi phải làm sao để vợ có thể thương con“. Tôi cứ suy nghĩ chắc anh còn điều gì che dấu và khó nói hết đúng không, chứ tôi không thể nào tin được. Nếu đúng là như vậy chắc hẳn anh đang gặp khó khăn gì và khó xử gì đó không thể nói ra và không chia sẻ cùng ai được chứ một người vợ như vợ anh với bố con anh và gia đình anh không thể xứng đáng chút nào.

Dù chị ấy lắm về kinh tế,giỏi kiếm tiền, hay xinh đẹp tới đâu chứ không thể vì lí do đó mà khước từ tình mẫu tử được. Anh không phải day dứt vì lí do anh làm chị ấy chủ quan tin tưởng rồi mang thai em bé là nói dối chị ấy. Cũng không bao giờ hi vọng “cứu vớt” tình mẫu tử và “hiếu thuận” với cha mẹ chồng của vợ anh đâu. Tôi là một bà mẹ đơn thân nuôi con trai từ nghèo khổ khi bị người yêu tôi bỏ rơi để đi kiếm hạnh phúc khác cho anh ấy. Tôi vẫn luôn tha thứ và mở rộng lòng bao dung đón nhận anh ta trở lại để hi vọng có thêm “tình phụ tử” cho con. Dù tôi biết anh ta chẳng giúp được gì cho mẹ con tôi cả, anh ta trở về nhưng cứ lạnh lùng với con tôi, không bù đắp, trách nhiệm hay hối cải dù miệng anh ta luôn nói “day dứt thương con thương tôi”. Tôi thông cảm vì biết “là đàn ông hay vô tình và khô khan”, cũng hiểu anh ấy từ bé không gần gũi với con nên tôi luôn tạo cơ hội, chấp nhận thiệt thòi để cho anh khoảng thời gian dài mà dần quen và thay đổi nhưng tất cả chỉ là những thất vọng.
Giờ đây tôi hoàn toàn dứt hẳn suy nghĩ đó bởi con người đó vừa tham lam và ngày càng ích kỉ. Tôi chắc chắn rằng nếu có sự lựa chọn cần đánh đổi giữa mình và con hay con với anh ta thì tôi luôn đặt con mình đầu tiên không đắn đo suy nghĩ. Nhưng giữa của cải và con hay là bất cứ thứ gì chắc chắn anh ta sẽ chọn bản thân anh ta mà bỏ con. Vì thế vợ bạn làm những điều như bạn kể tôi thật sự căm phẫn không thể tưởng tượng nổi. Tôi mong bạn đừng mắc sai lầm như tôi, không phải đứa trẻ nào có đầy đủ bố mẹ mới là hạnh phúc. Con bạn còn quá nhỏ, bạn thương con tôi hiểu điều ấy, chẳng ai muốn dứt lìa tình phụ tử, mẫu tử của con và bạn sống rất bao dung, nhân ái yêu vợ nên vẫn đang cố gắng níu giữ. Tôi mong bạn mạnh mẽ sáng suốt với quyết định của mình. Chúc bố con bạn và gia đình vui vẻ.
han đã bình luận
Tôi đồng ý với bạn